Đoàn công tác Cục CSGT cùng hàng trăm người tìm thi thể người bị lũ cuốn ở Hà Tĩnh

(PLO)- Trong số ba người ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị lũ cuốn, hiện còn một người chưa tìm thấy và đoàn công tác Cục CSGT cùng hàng trăm người dân tìm kiếm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cho đến chiều tối 1-11, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người thân, người dân vẫn chưa tìm thấy chị Nguyễn Thị Hoa (trú xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), bị lũ cuốn trôi vào ngày 30-10.

tim-kiem-nan-nhan (2).jpg
Lực lượng tìm kiếm cứu nạn tìm kiếm chị Hoa trên dòng nước lũ.

Sau hai ngày xảy ra mưa lũ, đến nay, nước lũ ở huyện miền núi Hương Khê đã rút nhiều, nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy chị Hoa.

Hôm nay, Đoàn công tác Cục CSGT (Bộ Công an) do Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục CSGT làm Trưởng đoàn phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Khê tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm chị Hoa.

Hàng trăm người dân địa phương đã cùng cơ quan chức năng suốt ba ngày nay tỏa đi dọc sông, suối, các khu rừng… nhưng hiện vẫn chưa tìm thấy tung tích chị Hoa.

nuoc-rut.jpg
Nước lũ đang rút xuống, lực lượng tìm kiếm cứu nạn cùng người dân đi từng khu vườn, đất rừng tìm kiếm chị Hoa.

Nhiều người đang mong “điều kỳ diệu” xảy ra với chị Hoa.
Chứng kiến cảnh hai con nhỏ của chị Hoa là bé Đặng Ngọc Hà (7 tuổi) và Đặng Nguyễn Ngọc Hân (4 tuổi) ra nhìn vào dòng nước lũ đang cuộn chảy, khóc, gọi "Mẹ về với con đi mẹ ơi!", nhiều người cũng khóc theo.

Hoàn cảnh chị Hoa thuộc diện hộ cận nghèo, thời gian gần đây chị Hoa đi làm thuê cho một trang trại để có tiền nuôi hai con ăn học.

Trưa 30-10, hai chị em dâu là chị Tống Thị Trang (34 tuổi) và chị Hoa ( cùng trú xã Hà Linh) đi làm công nhân ở một trang trại trên địa bàn huyện Hương Khê trở về nhà. Khi hai chị em đi qua suối Bánh Rán thì gặp nước lũ dâng cao, cuốn trôi.

thuyen-cho-quan-tai.jpg
Thuyền chở quan tài vượt nước lũ ra nghĩa trang an táng em Dũng. Ảnh: CTV.

Cả hai chị em bị nước chảy xiết, cuốn theo dòng lũ. Sau đó, lực lượng tìm kiếm cứu nạn và người dân đã tìm thấy thi thể chị Trang, còn chị Hoa mất tích.

Trong chiều 30-10, nước lũ cũng đã cuốn làm em Nguyễn Văn Dũng (13 tuổi, học lớp 8, trú xã Hương Thủy, huyện Hương Khê) tử vong. Do đường dẫn ra nghĩa trang vẫn còn bị ngập nên hôm nay (1-11), chính quyền địa phương và người dân phải dùng 10 chiếc thuyền để chở thi hài em Dũng và người thân vượt nước lũ ra nghĩa trang.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Hà Tĩnh, tình hình mưa lũ trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp trong những ngày qua đã làm hơn 5.400 hộ dân ở huyện Hương Khê bị nước vào vườn, trong đó 860 hộ nước vào nhà; 8 trường học, 16 hội quán thôn, 1 bưu điện bị ngập nước.

Hiện chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang đang giúp người dân, các trường học dọn bùn đất, khắc phục sau khi nước lũ rút.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.