Diễn viên Phạm Anh Tuấn nói về vụ ẩu đả ở 'phố Tây'

(PLO)- “Mình có mặt trong clip, nhưng người đàn ông trông xe là người gây chuyện cà khịa trước. Bạn mình bênh mình nên nhảy vào đánh, mình vào can ngăn cũng bị đánh”- Diễn viên Phạm Anh Tuấn nói.

Chiều tối 12-6, trao đổi với PV Báo Pháp Luật TP.HCM, diễn viên Phạm Anh Tuấn, nhân vật khá quen thuộc với khán giả truyền hình qua cuộc thi “Nốt nhạc ngôi sao” và các bộ phim như 5S Online, “Zippo, Mù tạt và em”, cũng là người liên quan đến vụ ẩu đả với nhân viên giữ xe, gây náo loạn phố tây Bùi Viện gây xôn xao cộng đồng mạng tối 11-6 cho biết như trên.

Vụ ẩu đả gây ồn ào cộng động mạng từ hôm qua đến nay. Phạm Anh Tuấn xác nhận anh có mặt trong clip.

Theo đó, vụ ẩu đả xảy ra vào tối 11-6 tại quán bar có tiếng trên đường Bùi Viện, TP HCM. Một đoạn clip ngay sau đó được phát tán trên mạng xã hội. Điều khiến cư dân mạng khá bất ngờ là có sự tham gia của Phạm Anh Tuấn.

Vụ xô xát xảy ra giữa nhóm bạn bè của nam diễn viên này và các nhân viên của quán. Theo clip ghi lại, một thanh niên áo xám không ngừng xông đến đánh tay đôi với nhóm áo đen khoảng ba người, hầu hết đều dùng những vật dụng có sẵn tại quán như bàn, ghế gỗ, gậy,…

Ngay khi clip phát tán, nhiều người hâm mộ tỏ ra thất vọng về cách hành xử của Phạm Anh Tuấn, khác hoàn toàn với hình ảnh hiền lành, thư sinh của anh trên màn ảnh trước đó.

Trên trang cá nhân của mình, Phạm Anh Tuấn khẳng định vụ việc đã bị “tam sao thất bản”, không đúng bản chất. Người bạn của anh bị đánh phải nhập viện nhưng hiện tại may mắn sức khỏe đã ổn định. Chiếc điện thoại bị rơi trong lúc ẩu đả, anh cũng đã tìm lại được.

Phạm Anh Tuấn chia sẻ vụ việc trên trang cá nhân của mình

Ngay khi dòng trạng thái được chia sẻ, nhiều người hâm mộ và bạn bè nghệ sỹ đã vào chia sẻ cùng Phạm Anh Tuấn như diễn viên hài “thánh chế” Đỗ Duy Nam, người mẫu Thúy Diễm, diễn viên Bình An, hotgirl Andrea… Diễn viên Bình An chia sẻ: “Không sao là tốt rồi anh ơi, gọi cho anh mãi mà không được. Giờ thì ok rồi”.

Phạm Anh Tuấn là hot boy Hà Thành nổi tiếng với loạt phim 5S Online

Chiều tối 12-6, chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Phạm Anh Tuấn về câu chuyện ẩu đả tối 11-6 tại phố Tây Bùi Viện. Tuấn xác nhận, anh có mặt trong clip.

“Lúc đó, mình cùng bốn người bạn đi chơi. Lúc tới nơi, mình có hỏi nhân viên trông xe: Anh ơi, em để xe đâu anh. Người đó hất hàm bảo ở đây không trông xe. Lúc đó, mình đã đi ra rồi. Bạn mình ở trong thấy vậy mới bực mình bảo: “Anh trông xe mà sao anh đuổi khách”. Người kia nói lại: “Tao bảo ở đây không trông xe” rồi chửi bới, còn nhảy vào cà khịa đòi đánh. Bạn mình bực lên mới nhảy vào đánh, mình vào can cũng bị đánh.

Công an sau đó tới làm việc, bạn mình bị đánh vào đầu phải nhập viện suốt đêm qua, mình chỉ bị xây xước nhẹ ở ngoài da. Chủ quán xác nhận với bọn mình, người kia không phải là nhân viên quán. Thú thực là nghệ sỹ, mình biết mình cần phải ứng xử như thế nào”-  Tuấn trải lòng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.