Đề nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non

(PLO)- Uỷ ban quốc gia về trẻ em đề nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo rà soát, thanh - kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non, đặc biệt là các cơ sở độc lập.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Uỷ ban quốc gia về trẻ em vừa có văn bản gửi Bộ GD&ĐT về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Theo đó, Uỷ ban quốc gia về trẻ em cho biết trong thời gian qua, xảy ra liên tiếp các vụ bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non.

Đơn cử như vụ việc xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục ở thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam; nhóm lớp mầm non Thu Sương, khu phố An Bình, thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; trường mầm non may Đáp Cầu thuộc Công ty CP may Đáp Cầu, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh...

trẻ mầm non bị xâm hại
Thời gian qua, liên tiếp xảy ra các vụ trẻ mầm non bị xâm hại. Ảnh: Cắt từ clip

Để bảo đảm quyền trẻ em, tăng cường phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, Ủy ban quốc gia về trẻ em đề nghị Bộ GD&ĐT chỉ đạo rà soát, thanh tra, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non (đặc biệt là các cơ sở độc lập); xử lý kịp thời, nghiêm minh các cơ sở vi phạm quy định, quy chế tổ chức và hoạt động về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

Bộ GD&ĐT tăng cường phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng, chống bạo lực học đường cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên của cơ sở giáo dục, gia đình và trẻ em.

Trước đó, một số báo điện tử và một số tài khoản Facebook liên tục đăng bài (kèm theo clip) phản ánh việc giáo viên tại nhóm lớp mầm non Thu Sương, khu phố An Bình, thị trấn Tiệm Tôm, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre có hành vi bạo lực trẻ em và liên tục nhồi nhét thức ăn vào miệng khiến trẻ la khóc, thức ăn trào ra người.

Tương tự, một số báo điện tử và một số tài khoản Facebook cũng đăng bài (kèm theo hình ảnh, clip) phản ánh việc giáo viên tại Trường Mầm non Công ty may Đáp Cầu, phường Thị Cầu, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh có hành vi bạo lực trẻ em, kéo trẻ vào góc khuất của camera, dùng tay tát tới tấp vào mặt trẻ, túm một chân bế xốc ngược trẻ lên.

Còn tại Quảng Nam, một giáo viên tại cơ sở mầm non tư thục ở thôn Phước Chánh, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn đã có hành vi xách ngược chân, đánh tới tấp một trẻ em khoảng 20 tháng tuổi trong giờ ngủ trưa.

Liên quan đến các vụ trẻ mầm non bị xâm hại như trên, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi sở y tế các tỉnh, yêu cầu xác minh thông tin và xử lý nghiêm đối tượng có hành vi vi phạm quyền trẻ em.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.