‘Đặc sản’ Hà Nội xuất hiện tại Bình Dương thành 'hot trend'

‘Đặc sản’ Hà Nội xuất hiện tại Bình Dương thành 'hot trend'

(PLO)- Những chiếc xe đạp chở đầy hoa là nét đặc trưng ở Thủ đô Hà Nội, nay đã xuất hiện trên các tuyến phố ở Bình Dương, khiến các bạn trẻ say đắm.

Những chiếc xe chở đầy ắp hoa đi bán dạo ở các tuyến phố Hà Nội là điều rất bình thường. Lâu dần những xe hoa dạo này đã trở thành hình ảnh thân thuộc và là “đặc sản” ở Hà Nội đối với du khách trong và ngoài nước.

Ở Hà Nội, những xe hoa dạo không chỉ là nghề mưu sinh, phục vụ nhu cầu của người dân mà còn góp phần tô sắc cho những con phố, là nét đặc trưng riêng của mùa thu Hà Nội.

Đầu tháng 9, những chiếc xe (có cả xe máy, xe đạp) chở đầy ắp hoa xuất hiện ở các tuyến đường ở Bình Dương, dường như đã đưa không khí mùa thu ở Thủ đô xa xôi vào miền nam.

Các bạn trẻ thích thú với những chiếc xe hoa này nên nô nức đi chụp hình tạo thành “hot trend”.

Các bạn trẻ thích thú với những chiếc xe hoa này nên nô nức đi chụp hình tạo thành “hot trend”.

Khác với Hà Nội, những chiếc xe hoa là nghề bán hoa dạo, nhưng ở Bình Dương một số bạn trẻ đã bắt “trend” làm những chiếc xe hoa giống Hà Nội để cho những bạn trẻ chụp hình có thu phí. Đây là năm đầu tiên ở Bình Dương xuất hiện những chiếc xe hoa như thế này, chính vì thế nó rất mới, lạ và thu hút các bạn trẻ chụp hình cùng xe hoa.

Khác với Hà Nội, những chiếc xe hoa là nghề bán hoa dạo, nhưng ở Bình Dương một số bạn trẻ đã bắt “trend” làm những chiếc xe hoa giống Hà Nội để cho những bạn trẻ chụp hình có thu phí. Đây là năm đầu tiên ở Bình Dương xuất hiện những chiếc xe hoa như thế này, chính vì thế nó rất mới, lạ và thu hút các bạn trẻ chụp hình cùng xe hoa.

Chị Trần Thị Kim Ngân, Hiệu trưởng Trường mầm non Thỏ Trắng (phường Tân Bình, TP Dĩ An), cũng làm một chiếc xe với nhiều loại hoa để trước cổng trường cho mọi người chụp hình.
Chị Trần Thị Kim Ngân, Hiệu trưởng Trường mầm non Thỏ Trắng (phường Tân Bình, TP Dĩ An), cũng làm một chiếc xe với nhiều loại hoa để trước cổng trường cho mọi người chụp hình.
Chị Ngân cho biết, lấy cảm hứng từ nét đặc trưng tại Hà Nội, trong ngày khai giảng năm học mới chị đã làm một chiếc xe hoa và một xe bong bóng cho giáo viên, phụ huynh và học sinh chụp hình. Chị Ngân cho biết đã đầu tư hơn 3 triệu đồng tiền hoa và bong bóng để cho mọi người chụp hình miễn phí, khi nào hết “trend” thì thôi.

Chị Ngân cho biết, lấy cảm hứng từ nét đặc trưng tại Hà Nội, trong ngày khai giảng năm học mới chị đã làm một chiếc xe hoa và một xe bong bóng cho giáo viên, phụ huynh và học sinh chụp hình. Chị Ngân cho biết đã đầu tư hơn 3 triệu đồng tiền hoa và bong bóng để cho mọi người chụp hình miễn phí, khi nào hết “trend” thì thôi.

Anh Quyết cho biết bình thường anh bán hải sản dạo ở chợ, thấy “trend” này anh đã nhanh chóng chuyển hướng để kiếm thêm thu nhập. Hôm nay là ngày thứ 3 anh đưa xe hoa ra đây, mỗi lượt chụp hình anh thu phí là 50 ngàn đồng. “Mấy ngày nay rất đông các bạn trẻ, đa số là các bạn nữ đến đây chụp hình làm kỉ niệm. Có thời điểm đông, mọi người xếp hàng chờ chụp”. Còn về lý do anh chọn con đường này làm điểm chụp hình, là vì tuyến đường này có nhiều cây xòe bóng mát giống với các tuyến phố ở Hà Nội.

Anh Quyết cho biết bình thường anh bán hải sản dạo ở chợ, thấy “trend” này anh đã nhanh chóng chuyển hướng để kiếm thêm thu nhập. Hôm nay là ngày thứ 3 anh đưa xe hoa ra đây, mỗi lượt chụp hình anh thu phí là 50 ngàn đồng. “Mấy ngày nay rất đông các bạn trẻ, đa số là các bạn nữ đến đây chụp hình làm kỉ niệm. Có thời điểm đông, mọi người xếp hàng chờ chụp”. Còn về lý do anh chọn con đường này làm điểm chụp hình, là vì tuyến đường này có nhiều cây xòe bóng mát giống với các tuyến phố ở Hà Nội.

Chị Đặng Thùy Dương (trái) cũng chọn tuyến phố đi bộ Bạch Đằng làm điểm để xe hoa. Chị cho biết bình thường chị làm nghề nail, nhưng khi thấy có “trend” này chị đã ngừng việc để đầu tư xe hoa. Chị Dương thu mỗi lượt chụp hình là 40 ngàn đồng/10 phút.

Chị Đặng Thùy Dương (trái) cũng chọn tuyến phố đi bộ Bạch Đằng làm điểm để xe hoa. Chị cho biết bình thường chị làm nghề nail, nhưng khi thấy có “trend” này chị đã ngừng việc để đầu tư xe hoa. Chị Dương thu mỗi lượt chụp hình là 40 ngàn đồng/10 phút.

Ngoài ra, còn một số bạn trẻ khác cũng làm các xe hoa đi dọc các tuyến đường ở Bình Dương để các bạn trẻ chưa từng đi Hà Nội đến chụp hình làm kỉ niệm. Khi thấy những chiếc xe hoa này, một cô giáo ở Bình Dương đã mặc áo dài rủ bạn đi chụp hình làm kỉ niệm.

Ngoài ra, còn một số bạn trẻ khác cũng làm các xe hoa đi dọc các tuyến đường ở Bình Dương để các bạn trẻ chưa từng đi Hà Nội đến chụp hình làm kỉ niệm. Khi thấy những chiếc xe hoa này, một cô giáo ở Bình Dương đã mặc áo dài rủ bạn đi chụp hình làm kỉ niệm.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.