Công an tỉnh Sóc Trăng bắt giữ 8 người trong đường dây ma túy lớn

(PLO)- Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ tám người, thu giữ 21 gói nilon chứa chất ma túy, hơn 26 viên ma túy tổng hợp, một xe ô tô, 5 xe mô tô và gần 1 tỉ đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 13-6, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn.

Theo đó, Công an tỉnh Sóc Trăng đã bắt giữ tám người, gồm: Võ Tấn Bâu (38 tuổi), Huỳnh Phước Lộc (55 tuổi), Mai Nguyễn Thúy Vi (34 tuổi), Trần Hùng Cường (33 tuổi), Võ Thị Mộng Trinh (33 tuổi), Nguyễn Công Tâm (32 tuổi), Phạm Quốc Thế (19 tuổi) và Huỳnh Tâm Phúc Hậu (29 tuổi).

Công an tỉnh Sóc Trăng
Công an xác định đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do Võ Tấn Bâu cầm đầu. Ảnh: CAST

Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện một đường dây tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy do Bâu cầm đầu. Cụ thể, Bâu đã cấu kết với nhiều người lấy ma túy từ TP.HCM đem về, rồi phân phối lại cho các điểm khác trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Từ tình hình trên, Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ lập nhiều tổ công tác đồng loạt triển khai lực lượng nhanh chóng phá án.

Trưa 11-6, tại khu vực ấp Mang Cá (xã Đại Hải), lực lượng Công an đã bắt quả tang Lộc đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tiến hành kiểm tra phương tiện của Lộc, lực lượng Công an phát hiện trên xe có một chiếc loa bên trong có 5 túi zip chứa 998 viên ma tuý tổng hợp, khối lượng hơn 480 gram.

Khai thác nhanh, Lộc thừa nhận, trước đó Bâu kêu Lộc đến TP Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) lấy thùng hàng trên về cho Bâu, khi đến địa điểm trên thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

cong-an-tinh-soc-trang-2.jpg
Từ trái qua, hàng trên: Trần Hùng Cường, Võ Thị Mộng Trinh, Mai Nguyễn Thúy Vi; hàng dưới: Nguyễn Công Tâm, Phạm Quốc Thế và Huỳnh Tâm Phúc Hậu. Ảnh: CAST

Mở rộng điều tra, các tổ công tác đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở của Bâu, Lộc, Vi, Cường, Trinh, Tâm, Thế, Hậu tại địa bàn TP Sóc Trăng và các huyện Kế Sách, Long Phú, Châu Thành (thuộc tỉnh Sóc Trăng).

Đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện và thu giữ 21 gói nilon chứa chất ma túy, hơn 26 viên ma túy tổng hợp, một cân tiểu li, một xe ô tô, 5 xe mô tô và gần 1 tỉ đồng tiền mặt, cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Bước đầu, nhóm này khai nhận hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy trên do Bâu cầm đầu, cấu kết với những người khác tạo ra đường dây ma túy với số lượng lớn. Sau đó, phân phối ma túy, rồi hoạt động mua bán trên địa bàn liên huyện, liên tỉnh.

Vụ đang được Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục điều tra mở rộng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.