Công an Long An và TP.HCM phối hợp bắt bị can trốn truy nã

(PLO)- Công an xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An đã phối hợp, hỗ trợ Công an TP.HCM bắt bị can Hường khi người này đang trốn truy nã tại địa bàn xã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-5, Công an xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An cho biết vừa bàn giao bị can Phạm Thu Hường (67 tuổi, ngụ phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM) cho Công an TP.HCM để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Trước đó, bị can Phạm Thu Hường có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn TP.HCM, sau đó bỏ trốn.

trốn truy nã
Bị can Phạm Thu Hường trốn truy nã đã bị bắt. Ảnh: CA

Ngày 19-10-2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy nã bị can Hường.

Đến khoảng 12 giờ ngày 21-5, lực lượng Công an xã Mỹ Hạnh Nam phối hợp, hỗ trợ Công an TP.HCM bắt bị can Hường khi người này đang lẩn trốn tại xã Mỹ Hạnh Nam.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tiếp tục điều tra vụ án theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.