Công an Đồng Nai thông tin vụ giang hồ bao vây ô tô công an

(PLO)- Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin chính thức trong ô tô mà nhóm giang hồ bao vây trên đường có  hai lãnh đạo hiện đang đương chức trong ngành công an. 

Chiều 13-6, công an tỉnh Đồng Nai chính thức thông tin ban đầu về vụ xô xát trong quán nhậu dẫn đến hàng chục thanh niên vây xe ô tô, bên trong có hai cán bộ lãnh đạo của công an tỉnh và một đại tá đã về hưu. 

Theo thông tin cơ quan công an, vào trưa ngày 12-6, một nhóm thanh niên ăn uống tại phòng VIP8 quán Lâm Viên có khoảng 10 người: Nguyễn Tấn Lương (37 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa); Lê Võ Trường Hải (45 tuổi, ngụ TP Buôn Mê Thuột, Đắc Lắc) và tám người khác chưa rõ lai lịch.

Thời điểm này cũng có một nhóm bốn người ngồi ăn uống tại phòng VIP2 quán Lâm Viên) gồm: Phạm Văn Hiền (ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai, doanh nghiệp), trung tá Đinh Tú Anh - Đội trưởng Đội trật tự Công an Đồng Nai, trung tá Nguyễn Quang Trường - đội phó Đội Cảnh sát 113 và ông Huỳnh Bảo Hùng - đại tá, nguyên trưởng Phòng Cảnh sát PCCC Biên Hòa.

Nhóm thanh niên xăm trổ vây kín chiếc xe chở hai công an. Ảnh: VH. 

Vì uống bia buồn nôn nên anh Hiền đi ra ngoài vô tình nôn văng dính vào quần Lương tại khu vực quầy lễ tân nên xảy ra mâu thuẫn, xô xát tại quán ăn khiến hai người bị trầy xước. Liền sau đó, nhóm của Hiền lên xe rời quán bỏ chạy trên đường Đặng Văn Trơn thì Lương điện thoại cho Ngô Văn Giang (33 tuổi, khu Vườn Điều - phường Long Bình, TP Biên Hòa) cùng một số người khác chưa rõ lai lịch đến cùng nhóm Lương đuổi theo nhóm của Hiền.

Nhóm của Hiền bỏ chạy khoảng 300 m thì nhóm của Lương, Giang đuổi kịp, sử dụng hai ô tô chặn đầu và phía sau ô tô. Thấy vậy nhóm của Hiền khóa cửa và ngồi trên xe. Nhiều người dân xung quanh và người đi đường hiếu kỳ tụ tập xem đông, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại khu vực đường Đặng Văn Trơn.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 15 giờ ngày 12-6, sau khi nhận được tin báo có xảy ra vụ đánh nhau tại quán ăn Lâm Viên (ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Công an thành phố Biên Hòa và các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh đồng Nai đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận, giải quyết vụ việc.

Hàng trăm cảnh sát đến hiện trường nhưng nhóm thanh niên vẫn không cho những người trong xe ra ngoài. Ảnh: VH. 

Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Công an TP Biên Hòa và các lực lượng liên quan khẩn trương xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm mọi trường hợp sai phạm theo quy định của pháp luật.

Đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, ngay trong sáng cùng ngày sau khi kết thúc cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai nhanh chóng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc một nhóm người vây chặn chiếc ô tô bên trong có công an tỉnh Đồng Nai trên đường xã Hiệp Hòa (TP Biên Hòa, Đồng Nai).

“Quan điểm của chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai là không bao che với bất kỳ ai dù đó là công an hay người dân bình thường, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật”,  đại diện UBND tỉnh Đồng Nai cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.