Công an đang xác minh vụ du khách Hà Nội phản ánh bị hành hung

(PLO)-  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Cần Thơ cho biết sẽ mời tài công lên làm việc và có hướng xử lý.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-4, Sở VH-TT&DL TP Cần Thơ đã có báo cáo vụ việc ông LQK, du khách đến từ TP Hà Nội phản ánh bị một tài công tàu du lịch hành hung.

Theo đó, qua xác minh các bên liên quan, Sở VH-TT&DL cho biết theo tường trình của một nhân viên tại vườn sinh thái Bà Hiệp, sáng 8-4, tàu du lịch mang số hiệu CT–09159 do tài công PHV điều khiển đưa khách du lịch đến tham quan.

Khi tàu đến bến, nhân viên ra đón khách và hướng dẫn, giới thiệu, tư vấn khách du lịch tham quan vườn trái cây.

Tuy nhiên, sau khi nghe giới thiệu, khách du lịch không đồng ý vào tham quan và yêu cầu tài công đổi địa điểm khác nhưng tài công V. không đồng ý với lý do đây đã là điểm đến cuối cùng trong chuyến hành trình. Từ đó dẫn đến mâu thuẫn và tài công không chịu chở khách du lịch quay trở về.

“Khách du lịch có quay video clip để ghi hình lại sự việc và nhà vườn Bà Hiệp có nhờ tàu đưa đoàn khách qua sông để đi xe ô tô trở về quận Ninh Kiều. Công an xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền đang tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ việc có “hành hung” khách du lịch hay không?” - báo cáo của Sở VH-TT&DL nêu.

Từ kết quả xác minh, Sở VH-TT&DL cho hay sẽ chỉ đạo các phòng chuyên môn sẽ mời tài công điều khiển tàu du lịch trên đến Sở làm việc và có hướng xử lý theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, Sở VH-TT&DL cho hay thời gian tới Thanh tra Sở sẽ tiếp tục phối hợp với các phòng và các sở ngành có liên quan thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật tại các bến tàu du lịch, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy nội địa trên địa bàn TP.

Do vườn không có trái cây, đoàn của anh K. muốn quay về thì lái tàu đòi thêm tiền và xảy ra tranh cãi. Ảnh cắt từ clip

Như PLO đã thông tin, sáng 8-4, ông K. cùng nhiều người khác đã thuê tàu du lịch số hiệu CT–09159 chở đi tham quan chợ nổi Cái răng và một số nơi, trong đó điểm cuối là vườn trái cây ở huyện Phong Điền.

Khi đến vườn sinh thái Bà Hiệp, qua nghe giới thiệu không có trái cây trong vườn nên đoàn tham quan của anh K. quyết định quay về, tuy nhiên, tài công không chấp nhận mà đòi phải trả thêm tiền.

“Khi nói là đi về thì người lái tàu trở mặt, nói rằng nếu không vào vườn trái cây thì phải đưa thêm tiền mới chở đoàn quay về. Lúc này tôi yêu cầu người lái tàu làm theo đúng hợp đồng ban đầu, thế nhưng người này lại tranh cãi và nhảy đến đánh tôi, khi tôi rút điện thoại quay thì ông này đạp máy tôi” - anh K. kể.

Làm rõ vụ du khách Hà Nội bị lái tàu du lịch ở Cần Thơ hành hung

(PLO)- Theo thỏa thuận ban đầu, đoàn du khách Hà Nội sẽ ghé thăm vườn trái cây với giá 70.000 đồng/người nhưng khi đên vườn thì không có trái cây nên nhóm không vào và xảy ra tranh cãi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.