“Cô gái bay” trong đêm khai mạc SEA Games 32 là ai?

(PLO)- Như một Li Ning ở đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008, "cô gái bay" trong đêm khai mạc SEA Games 32 là ai?
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hình ảnh Sorn Seavmey bay trên trời trong đêm khai mạc ở trung tâm tổ hợp thể thao Morodok tay cầm ngọn đuốc thắp sáng lễ khai mạc SEA Games 32. Đó là võ sĩ Taekwondo từng vô địch châu Á.

Vậy Sorn Seavmey là ai? Đó là cô gái vàng của thể thao Campuchia, từng vô địch Taekwondo Asiad Incheon năm 2014 tại Hàn Quốc.

Sorn Seavmey từng lên bục cao nhất ở các kỳ SEA Games, Asiad, cầm cờ ở Olympic... Ảnh: K.T

Sorn Seavmey từng lên bục cao nhất ở các kỳ SEA Games, Asiad, cầm cờ ở Olympic... Ảnh: K.T

Sorn Seavmey cũng từng ba lần vô địch SEA Games 2013, 2017 và 2019. Lần SEA Games 32 trên sân nhà, thêm một tấm HCV thứ tư của SEA Games là rất đẹp cho cô gái 27 tuổi này.

SEA Games 2013 tại Myanmar lúc ấy Sorn Seavmey 17 tuổi lần đầu lên bục vinh quang để mở ra một thời kỳ đẹp của nữ võ sĩ Campuchia. Sorn Seavmey cũng từng dự Olympic 2016.

Người Campuchia chẳng ai xa lạ với Sorn Seavmey, người ta gọi Sorn là “cô gái vàng”, sau đêm khai mạc SEA Games 32 Sorn còn mang thêm biệt danh “cô gái bay”.

Sorn Seavmey là niềm cảm hứng là tấm gương để giới trẻ Campuchia noi theo về tinh thần khổ luyện dẫn đến sự thành công. Nhà nước Campuchia luôn lấy hình ảnh Sorn Seavmey để làm tấm gương rèn luyện và vươn lên cho các bạn trẻ Campuchia.

Sorn Seavmey nhớ lại như in những khoảnh khắc đáng tự hào khi cô lên bục nhận HCV ở SEA Games, Asiad và vinh dự cầm cờ Campuchia trong lễ khai mạc Olympic 2019 ở Rio, Brazil...

Sau khi Khan Jessa đã hỏng trong chiến dịch săn vàng cho thể thao Campuchia ở Ju Jitsu, Sorn Seavmey là niềm hy vọng vàng cực lớn của Campuchia khi Taekwondo bắt đầu vào trận.

Hồi khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008, VĐV thể dục dụng cụ Trung Quốc Li Ning (cũng là thương hiệu đồ thể thao Trung Quốc) cũng có màn...bay. Đêm 5-5, Sorn Seavmey làm nhiều người nhớ lại khai mạc Olympic Bắc Kinh 2008.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.