Chủ tịch Laurentiis của CLB Napoli đề nghị trận đấu chỉ 50 phút vì điều này

(PLO)- Chủ tịch Laurentiis của CLB Napoli yêu cầu trận bóng đá chỉ còn 50 phút thay vì 90 phút. Và cần biết những phát minh của nhân loại hầu hết xuất phát từ ý tưởng... điên rồ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thật sốc và bất ngờ khi Chủ tịch Laurentiis của CLB Napoli đã đưa ra đề nghị hãy giảm thời lượng trận đấu bóng đá từ 90 phút xuống còn 50 phút vì những lý do sau.

Ông Aurelio De Laurentiis Laurentiis chỉ ra rằng, bóng đá thời nào cũng vậy, đó là môn thể thao mà thu hút những người trẻ xem. Họ rất thích xem bóng đá nhưng thời gian thi đấu quá dài, mỗi hiệp đấu đến 45 phút và và đến sân xem một trận bóng đá tốn ít nhất 2 giờ đồng hồ, quá phí thời gian. Chưa tính những người xem qua các nền tảng truyền hình cũng phải tốn nhiều thời gian theo dõi.

Chủ tịch Aurelio De Laurentiis của Napoli đưa ra đề xuất trận đấu bóng đá từ 90 phút nay còn 50 phút, mỗi hiệp đấu 25 phút. Nguồn clip: GN.

Chính vì lẽ đó, ông Laurentiis đề nghị bóng đá toàn thế giới giảm xuống chỉ còn mỗi hiệp đấu kéo dài 25 phút mà thôi, cùng với đó cũng không cần phải bù giờ cuối mỗi hiệp. Cầu thủ bị thẻ vàng chỉ trừng phạt đuổi ra sân 5 phút, thẻ đỏ cho nghỉ 10 phút...

Chủ tịch Laurentiis quả quyết như thế trận đấu sẽ rất chất lượng và tăng tính hấp dẫn vì mỗi hiệp đấu kéo dài 25 phút cầu thủ sẽ rất sung mãn. Họ chắc chắn dồn hết lực cho mỗi hiệp đấu chỉ có 25 phút để ghi bàn thật nhiều.

"Trận đấu ngắn hơn, mỗi hiệp đấu ngắn hơn tất nhiên sẽ quyến rũ hơn, hấp dẫn hơn", Chủ tịch của CLB Napoli quả quyết.

Ông Aurelio De Laurentiis dẫn chứng quan sát thực tế con cháu của ông cho thấy chúng hay phàn nàn rất thích xem đá bóng nhưng mất thời gian nhiều quá và điều đó làm cho các bạn trẻ nói chung giảm đi niềm đam mê xem bóng đá (?).

Ngoài việc giảm thời gian, người đứng đầu CLB Ý cũng đề xuất cầu thủ nào có hành vi câu giờ khi đội dẫn bàn, trọng tài phải trừng phạt thật nặng,...

Đúng là một ý tưởng thật điên rồ, và nhận được không ít những luồng ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.