Chủ tịch FIFA “hạ nhục” hay “khích tướng” bóng đá Ý?

(PLO)- 32 năm về trước, tại USA 1994, tuyển Ý vào chung kết và thua luân lưu Brazil, nay là kỳ World Cup thứ 3 họ vắng mặt, chủ tịch FIFA nói lời mỉa mai.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hai ngày trước, người đứng đầu bóng đá thế giới, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã đùa với thế giới và nhất là người Ý. Tuy nhiên, sự hài hước của ông Infantino không khéo dễ bị xem là “hạ nhục”, trừ những người suy nghĩ tích cực thì bảo đấy là cách “kích” bóng đá Ý.

Trả lời kênh truyền hình nền tảng kỹ thuật số CazeTV của Brazil, Chủ tịch Gianni Infantino đùa: “Chúng tôi đang thảo luận World Cup 2030 tăng lên 64 đội. Lúc đó, tuyển Ý dễ vượt qua vòng loại. Hay là chúng ta tăng lên 208 đội cho tuyển Ý chắc chắn”.

Chu- tich- FIFA-1.jpg
Tuyển Ý (trắng) trong trận play off World Cup 2026 thua Bosnia - Herzegovina và chính thức vắng mặt kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp. Ảnh: SE.

Con số 208 cũng chính là con số thành viên của FIFA, tức phải mời hết tất cả các đội tuyển quốc gia tham dự thì lúc đó Ý mới có suất chơi vòng chung kết World Cup.

Theo suy nghĩ phương Đông giàu tính sĩ diện thì rõ ràng đó là kiểu coi thường, “làm nhục” rất nặng. Cần biết nền bóng đá Ý từng sản sinh ra những huyền thoại và 4 lần lên ngôi World Cup, chỉ thua Brazil, ngang hàng Đức và trên Pháp, Tây Ban Nha, Argentina,...

Tuyển Ý vắng mặt 3 kỳ World Cup liên tiếp gần nhất thì rõ ràng tự họ đã thấy mất mặt lắm rồi.

Không tuyển Ý cũng chả sao, World Cup vẫn đẹp. Từ 32 đội Ý vắng, đến 48 đội Ý cũng ở nhà, bất chấp giải Serie A của Ý là 1 trong 5 giải vô địch quốc gia mạnh nhất hành tinh. Vậy thì đâu phải cách nói của Chủ tịch Infantino là “làm nhục” mà chính là góc nhìn thực tế.Người Ý phải nhìn lại mình để biết... xấu hổ và vượt lên.

Chủ tịch Gianni Infantino mang trong mình hai dòng máu Ý - Thụy Sĩ, tiếng Ý cũng là ngôn ngữ chính của ông. Vì vậy, ông thất vọng về đội bóng có một nửa dòng máu trong người mình cũng là điều dễ hiểu.

Gianni Infantino làm chủ tịch FIFA năm 2016 cho đến nay ông chưa từng được một lần ngồi khu VIP trên sân World Cup xem tuyển Ý tranh cúp vàng World Cup, hỏi sao không bực mình.

Vì thế, làng bóng đá Ý, đội tuyển Ý, LĐBĐ Ý nên coi câu đùa của Chủ tịch Gianni Infantino “thô mà thật” để trỗi dậy tự ái và tìm lại chính mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.