Cháu bị đuối nước nhưng người ông không hay vì bị mù, điếc

(PLO)- Vì người ông bị mù, điếc nên không phát hiện sự việc, sau đó ông nhận thấy cháu không ở bên cạnh nên về gọi hàng xóm để báo tin.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 24-5, UBND huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ việc một em học sinh bị đuối nước tử vong.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, em LTĐH (học sinh lớp 2, Trường Tiểu học Hồng Vân) đi câu cá với ông thì không may bị rơi xuống nước.

Vì người ông bị mù lòa, tai điếc nên không phát hiện sự việc. Sau đó, ông nhận thấy cháu không ở bên cạnh nên về gọi hàng xóm để báo tin.

Sau khi tìm kiếm, người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu bé dưới nước và đưa về để gia đình lo hậu sự.

Theo UBND huyện A Lưới, hoàn cảnh gia đình em H rất khó khăn, bố mẹ ly hôn và đi làm ăn xa, H sống cùng ông bà tại địa phương.

Chiều nay, lãnh đạo UBND huyện sẽ đến để thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.