Cha khốn khổ vì con vay 34 app, trả 50 triệu vẫn nợ hơn 100 triệu

(PLO)- Nữ sinh từ lúc vay gần 8 triệu qua 2 app và mất khả năng chi trả nên vay tổng cộng 34 app nợ số tiền cả gốc, lãi là hơn 100 triệu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-12, ông ĐPTh (51 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM) vừa trình báo Công an xã Vĩnh Lộc B về việc con gái là ĐTNTh (22 tuổi) vay tiền qua app và gia đình liên tục bị khủng bố, đòi nợ. Chị Th là sinh viên đang theo học tại một trường trên địa bàn quận Gò Vấp.

Theo chị Th, khoảng tháng 9, trên đường đi học trên đường Quang Trung thì bị rơi giấy tờ xe. Sau đó, có người liên hệ, yêu cầu chuộc lại với giá là 8 triệu đồng.

vay-tien-qua-app-bi-khung-bo

Ông Th cho biết, mấy hôm trước nhận được điện thoại chửi bới mới biết con gái vay qua app. Ảnh: NT

Sợ bố mẹ la rầy, không có tiền chuộc, thấy việc quảng cáo vay tiền qua app trên mạng xã hội, chị Th liên hệ vay. Thủ tục cũng đơn giản khi chỉ cần tải app, chụp CMND kèm ảnh chân dung gửi.

Qua đó, nữ sinh vay của 2 app là “cá ngựa” và “hươu cao cổ”. Trong đó vay app “cá ngựa” số tiền 5 triệu, được giải ngân 4 triệu; vay app “hươu cao cổ” 5 triệu, được giải ngân 3,5 triệu. Chị Th phải bỏ thêm 500 ngàn đồng để chuộc giấy tờ.

vay-tien-qua-app-bi-khung-bo

Chị Th và gia đình đã trả tổng cộng khoảng 50 triệu nhưng vẫn tiếp tục bị đòi liên tục. Ảnh: NT

Sau 1 tuần, đến hạn trả mà không có tiền, chị Th “cắn răng” vay tiền của các app khác để trả nợ cho 2 app “cá ngựa” và “hươu cao cổ”. “Cuối cùng, tôi vay tổng cộng là 34 app, lấy tiền vay trả nợ số tiền 8 triệu lúc đầu. Nợ chồng nợ đến hiện tại họ đòi tôi số tiền tổng cộng 142 triệu”- chị Th kể.

vay-tien-qua-app-bi-khung-bo

Những người đòi nợ đã ghép hình chị Th vào ảnh thờ, khủng bố suốt ngày đêm. Ảnh: GĐCC

Ngồi cạnh, ông Th buồn bã rằng mình không biết con mất giấy tờ xe và sẽ không la rầy chuyện xui rủi đó. “Đến ngày 27 vừa rồi, họ điện chửi bới tôi mới biết. Đến nay gia đình tôi đã trả tổng cộng khoảng 50 triệu, nhưng vẫn bị đòi hơn 100 triệu” – ông Th kể và cho biết, ông làm thợ hồ, mấy nay cũng đau ốm, không đủ sức trả thêm.

vay-tien-qua-app-bi-khung-bo

Hiện số tiền mà các app đòi của chị Th là hơn 100 triệu đồng. Ảnh: NT

Chị Th cho biết, mình liên tục bị khủng bố bằng các lời lẽ tục tĩu từ 444 số điện thoại khác nhau. Trong đó, 8 người trong gia đình, bạn bè thân thiết cũng bị khủng bố. Họ liên tục nhận được các tin nhắn, yêu cầu trả tiền kèm hình ảnh cắt ghép chị Th vào ảnh thờ…

Hai cha con ông Th sau đó phải tháo sim, cắt các liên lạc và trình báo công an.

Vụ việc hiện đang được Công an xã Vĩnh Lộc B lập hồ sơ xác minh, xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.