Bình Dương: Người dân truy đuổi, bắt kẻ giả vờ mua vàng rồi giật chạy

(PLO)- Nam thanh niên giả vờ hỏi mua vàng rồi cầm vàng bỏ chạy, bị người dân đuổi theo bắt giữ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, đang lấy lời khai nam thanh niên có hành vi cướp vàng tại một tiệm vàng trên đường ĐT 743 (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An).

Nghi can Mừng bị chủ tiệm vàng cùng người dân bắt giữ. Ảnh: NDCC

Nghi can Mừng bị chủ tiệm vàng cùng người dân bắt giữ. Ảnh: NDCC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ sáng nay (9-8), Nguyễn Đức Mừng (23 tuổi, HKTT tại Đắk Lắk) vào tiệm vàng trên đường ĐT 743 hỏi mua lắc vàng.

Khi nữ chủ tiệm vàng đưa cho Mừng xem hai chiếc lắc (tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng) thì Mừng bỏ chạy ra xe máy để tẩu thoát. Thấy vậy, chủ tiệm vàng đã hô hoán cướp, cướp…

Nghe thấy tiếng tri hô, người dân gần đó đã đuổi theo, khống chế và bắt giữ được nghi phạm.

Mừng được người dân bàn giao cho công an xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.