Bình Dương: Nam shipper bị chém gục khi đi giao hàng

(PLO)- Nam shipper đi giao hàng cho một phụ nữ thì bị tấn công vào vùng đầu, gục tại chỗ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, Công an xã Tân Lập, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đã mời hai vợ chồng có liên quan đến vụ nam nhân viên giao hàng (shipper) bị chém, lên làm việc để điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Đức T (26 tuổi) làm shipper. Ngày 20-3, anh T giao hàng cho một phụ nữ có nhà trên đường ĐT746 (xã Tân Lập). Khi giao hàng, hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi cãi nhau dẫn đến xô xát.

Sau đó, anh T lên xe máy bỏ đi, khi đi được một đoạn thì người phụ nữ cùng một người đàn ông (được cho là người chồng) điều khiển ô tô đuổi theo đánh và dùng dao tấn công vào vùng đầu.

Sau khi bị đánh, anh T bất tỉnh và được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo vợ anh T, hiện anh T đang mê man và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.