Bình Dương: Em trai đâm chết anh ruột vì chuyện đậu ô tô

(PLO)- Mâu thuẫn phát sinh từ việc người anh đậu ô tô lấn sang sân nhà, Châu đã dùng dao đấm chết người anh ruột
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-10, Công an thị xã Bến Cát cho biết đã bàn giao Lương Minh Châu (37 tuổi, ngụ tại phường Hòa Lợi) cho cơ quan điều tra (Công an tỉnh Bình Dương) để điều tra vì hành vi giết người.

Châu ra đầu thú ngay sau khi sự việc xảy ra. Ảnh: CACC

Trước đó, tối 2-10 anh Lương Hồ V. (39 tuổi, anh ruột của Châu) đậu xe ô tô tải nhưng bị lấn qua sân nhà của Châu.

Từ sự việc này, hai anh em bắt đầu xảy ra cãi nhau. Bực tức, Châu chạy xuống nhà bếp lấy con dao tấn công anh V., khiến người này bị trọng thương.

Sau đó, anh V. được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh V. đã tử vong tại bệnh viện.

Khi biết người anh đã chết, Châu đến Công an phường Hòa Lợi đầu thú. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.