Bị tạt xăng đốt, chủ nhà máy xay xát gạo ở Tiền Giang tử vong

(PLO)- Chủ một nhà máy xay xát gạo ở Tiền Giang bị con của người làm thuê phóng hỏa dẫn đến tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đã tạm giữ hình sự Trần Ngọc Tân (34 tuổi, ngụ xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo điều tra ban đầu, chiều 25- 5, sau khi uống rượu, Tân đến nhà máy xay xát lúa gạo ở địa phương do ông Nguyễn Tấn Thành, 68 tuổi, làm chủ.

Tại đây, Tân không cho mẹ làm việc tại nhà máy của ông Thành.

Giữa hai mẹ con Tân xảy ra mâu thuẫn, ông Thành đến can ngăn và xảy ra cự cãi với Tân.

Tân cầm bình xăng tạt vào người ông Thành rồi phóng hỏa. Hậu quả ông Thành bị bỏng nặng được đưa đi cấp cứu.

Ông Thành sau đó được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM điều trị trong tình trạng bị bỏng rất nặng và tử vong sáng 27-5.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.