Bắt nhóm người tổ chức đánh bạc ngàn tỉ đồng

(PL) - Bộ Công an phía Nam ngày 17-7 cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Hoàng Tân, Huỳnh Cẩm Nguyên, Phù Chí Quân, Lê Ngọc Khánh, Đoàn Minh Tâm và Phạm Đăng Hữu (đều ở TP.HCM) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc hàng ngàn tỉ đồng.

Sáu người trên đã tổ chức cho con bạc cá độ bóng đá qua mạng 166BET (có trụ sở tại Philippines).

Sáu người này khai nhận sau mỗi ngày kết thúc trận bóng World Cup 2014, thông qua mạng 166BET, những người tham gia cá độ sẽ chung chi ngay bằng cách chuyển tiền qua các tài khoản mà họ mở theo từng trận đấu. Liền sau đó lệnh chuyển khoản và tài khoản mỗi trận đấu được xóa nhằm không để lại dấu vết.

Bước đầu Bộ Công an xác định số tiền giao dịch trong tài khoản của những người trên tại bốn trong tổng số tám ngân hàng (mà họ mở tài khoản) đã lên tới hơn 200 tỉ đồng cho trận chung kết World Cup. Trong đó chỉ riêng Trần Hoàng Tân, số tiền giao dịch là trên 50 tỉ đồng. Hiện Bộ Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

ÁI NHÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.