Bắt nghi phạm phá két sắt trộm tài sản trị giá 500 triệu đồng ở Thủ Đức

(PLO)- Nghi phạm đột nhập nhà dân, phá két sắt lấy trộm tài sản trị giá khoảng 500 triệu đồng bị Công an Thủ Đức, TP.HCM bắt giữ sau 4 ngày gây án.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công an TP Thủ Đức, TP.HCM đã bắt giữ Tào Văn Đức - nghi phạm đột nhập vào nhà dân, phá két sắt lấy trộm tài sản trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Vụ trộm xảy ra ngày 19-3, khi một gia đình ở phường Phước Long B phát hiện nhà mình bị kẻ xấu đột nhập. Qua kiểm tra tài sản, gia chủ phát hiện két sắt bị cạy và mất nhiều vàng, tiền mặt, tổng giá trị khoảng 500 triệu đồng.

Công an phường Phước Long B đã phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Đức vào cuộc điều tra, khám nghiệm hiện trường và trích xuất các camera.

Từ dấu vết để lại, công an xác định Tào Văn Đức là nghi phạm nên tập trung các mũi trinh sát truy xét. Đức bị công an bắt giữ và đã thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp của mình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.