Bắt được nghi can giết người, cướp của ở Hóc Môn đang trốn trong cánh đồng ở Long An

(PLO)- Lực lượng Công an TP.HCM và Long An đã phối hợp truy bắt được nghi can giết người, cướp của ở Hóc Môn khi đang lẩn trốn tại cánh đồng rộng hơn 3 ha tại huyện Bến Lức, Long An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: Bắt được nghi can giết người, cướp của ở Hóc Môn

Lúc 10 giờ 45 phút sáng 9-1, các lực lượng chức năng của TP.HCM và tỉnh Long An đã phối hợp bắt được hung thủ sát hại, cướp tài sản của nữ nhân viên quán cà phê ở huyện Hóc Môn.

bat-hung-thu-giet-nguoi-hoc-mon-3759.jpg
Nghi can bị các trinh sát bắt giữ. Ảnh: H.DU

Theo đó, hung thủ bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở cánh đồng trên 3ha thuộc xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, Long An

Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vào cánh rừng rộng hơn 3ha (trên địa bàn xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An) để truy tìm nghi phạm giết người, cướp của.

Giết người.jpg
Lực lượng công an truy bắt hung thủ đang lẩn trốn tại huyện Bến Lức. Ảnh: HD

Do không thể đưa xe vào bên trong, cảnh sát phải đi bộ, băng qua cánh đồng chanh, dừa, cây cỏ để lần theo dấu vết hung thủ.

Lực lượng trinh sát còn bố trí ở các ngã đường khu vực cánh đồng mà hung thủ bỏ lại đôi dép và chiếc xe cướp được. Các lực lượng tham gia xuyên suốt cả đêm qua, tranh thủ vào nhà dân ăn cơm, nghỉ ngơi rồi tiếp tục truy tìm.

Giet-nguoi.jpg
Lực lượng cơ động truy lùng hung thủ giết người xuyên suốt 2 đêm qua. Ảnh: HD

Như PLO đưa tin, khoảng 10h ngày 6-1, người dân nghe tiếng la hét bên trong căn ki ốt đồng thời là quán cà phê, giải khát trên Quốc lộ 22 (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, TP.HCM).

Ngay lúc này, một nam thanh niên rời đi trên chiếc xe máy hiệu SH mode với tốc độ cao. Người dân đến kiểm tra thì phát hiện chị N.T.H.P. (22 tuổi, nhân viên quán cà phê) trọng thương, nằm thoi thóp và tử vong sau đó.

Giết người.jpg
Hung thủ giết người ghé vào quán nước trên đường ăn uống trước khi bị phát hiện. Ảnh: HD

Nhận được thông tin kẻ giết người, cướp của điều khiển xe máy chạy từ Hóc Môn, TP.HCM đi theo Đường tỉnh 830 chạy về hướng thị trấn Bến Lức, lực lượng Công an đã tổ chức truy bắt. Chạy được một đoạn nghi phạm đã quăng xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc um tùm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.