Bàn thờ gia tiên của 1 gia đình ở miền Tây

Bàn thờ gia tiên của 1 gia đình ở miền Tây

(PLO)- Ngày Tết, bàn thờ gia tiên nhà ai cũng bày biện tươm tất, trang trọng, thể hiện sự tôn kính của con cháu đối với ông bà, tổ tiên và những người đã khuất...

Ngày Tết, tại nhà bà Dương Thị Út (thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng) bàn thờ gia tiên được bài trí tươm tất, trang trọng với những phẩm vật như dưa hấu, hoa tươi, bánh mứt...

Bàn thờ gia tiên là nơi thiêng liêng nhất trong gia đình người Việt Nam. Vào dịp Tết Nguyên Đán, việc trang trí bàn thờ gia tiên càng trở nên quan trọng hơn.

Bàn thờ gia tiên của người miền Tây ngày Tết
Bà Dương Thị Út cúng rước ông bà trong ngày 30 Tết.

Bàn thờ gia tiên người miền Tây thường được bài trí đơn giản nhưng đầy đủ, thể hiện sự trang trọng. Các vật phẩm trên bàn thờ được sắp xếp theo thứ tự nhất định, mang ý nghĩa theo quan niệm của gia chủ và/hoặc vùng miền.

Tại nhà bà Dương Thị Út, trước ngày 30 Tết, bàn thờ gia tiên của bà Út đã được sắp xếp, bài trí tươm tất để cúng rước ông bà. Phẩm vật trên bàn thờ gồm có một cặp dưa hấu to tròn chưng hai bên, giấy quần áo, trái cây, bánh mứt...

Bàn thờ gia tiên của người miền Tây ngày Tết
Cặp dưa hấu là phẩm vật không thể thiếu trên bàn thờ gia tiên của gia đình bà Út.

"Hồi xưa khi kinh tế còn khó khăn, nhà tôi có gì cúng đó. Trái cây bàn thờ chủ yếu là "cây nhà lá vườn" như xoài, mãng cầu, đu đủ, chỉ duy nhất có cặp dưa là được mua và là thứ không thể thiếu trong ngày Tết. Truyền thống này đã được gia đình tôi gìn giữ từ thời ông bà. Ngày nay, nhiều người cải tiến chưng bàn thờ bằng bưởi, dưa hoàng kim, dưa sọc, nhưng nhà tôi vẫn chuộng loại dưa xanh này.

Ngoài ra, trên bàn thờ còn có đôi bộ đồ giấy được xếp chỉn chu, theo tầng, bên ông bên bà. Theo bà Út, giấy quần áo này sẽ dùng để đốt trong ngày 30 và ngày mùng 3 tương ứng với việc rước và tiễn ông bà.

Bàn thờ gia tiên của người miền Tây ngày Tết
Nổi bật trên không gian bàn thờ của nhà bà Út là tấm tranh cửu huyền, có từ năm 1990.

Tranh thờ gia tiên thường được đặt ở vị trí trang trọng nhất trên bàn thờ, phía sau di ảnh của ông bà tổ tiên. Việc bài trí tranh thờ cũng thể hiện sự tôn kính và trân trọng của con cháu đối với tổ tiên.

Bàn thờ gia tiên của người miền Tây ngày Tết
ban-tho-gia-tien-cua-nguoi-mien-tay-ngay-tet-13jpg (13).jpg
Đôi giấy tờ quần áo được xếp cẩn thận dâng lên ông bà.

Hơn 30 năm nay, bà Út vẫn giữ truyền thống trang trí bàn thờ gia tiên. Cuộc sống ngày càng khá hơn thì bàn thờ gia tiên của nhà bà Út cũng càng tươm tất hơn khi có hoa tươi cùng các loại trái cây khác.

ban-tho-gia-tien-cua-nguoi-mien-tay-ngay-tet-13jpg (22).jpg
Ngày 30 Tết, bà Út dọn mâm cúng rước ông bà
ban-tho-gia-tien-cua-nguoi-mien-tay-ngay-tet-13jpg (14).jpg
Mâm cúng rước ông bà của gia đình bà Út.
ban-tho-gia-tien-cua-nguoi-mien-tay-ngay-tet-13jpg (18).jpg
Xong nghi thức vái cúng của bà Út, các con cháu trong nhà sẽ thắp nhang cho ông bà.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.