An Giang: Bắt người đàn ông vận chuyển 10 kg ma túy

(PLO)- Ông Uổl vận chuyển 10 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam thì bị lực lượng Hải quan và Biên phòng tỉnh An Giang bắt quả tang.

Ngày 26-11, Cục Hải quan tỉnh An Giang phối hợp với Bộ đội biên phòng tỉnh đã bắt quả tang Trần Văn Uổl (60 tuổi, ngụ huyện Tịnh Biên, An Giang) đang vận chuyển 10 kg ma túy sang biên giới.

Trần Văn Uổl cùng 10 kg ma túy tang vật. Ảnh: HD

Thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, Tổ công tác tại Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện Uổl mang theo một thùng carton đi hướng từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn nên phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng carton có hai túi nylon bên trong có chứa ma túy loại Ketamin (trọng lượng khoảng 10 kg).

Tại cơ quan chức năng, Uổl khai số ma túy trên Uổl vận chuyển thuê một người khác.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.