AFC: ‘Việt Nam đá như thế mà bị loại thì thật tiếc!’

(PL)- Sau hai trận toàn thua, tuyển Việt Nam (VN) đang xếp thứ ba bảng D, AFC bình luận rằng VN cần phải thắng Yemen và chờ cơ hội đoạt vé vớt để đi tiếp.

Cục diện bảng D sau hai lượt trận có thứ tự xếp hạng như sau: 1. Iran (6 điểm, hiệu số bàn thắng bại 7/0); 2. Iraq (6 điểm, 6/2); 3. VN (0 điểm, 2/5); 4. Yemen (0 điểm, 0/8).

AFC thừa nhận rằng khó tính toán ở lượt trước lượt trận cuối để xác định các đội đoạt vé vớt, song AFC tiếc nuối nếu như những gì VN thể hiện qua hai trận trước Iraq và Iran mà phải chia tay ngay sau vòng bảng vì tuyển VN xứng đáng có một suất ở vòng 16 đội.

Với cục diện các bảng đấu, AFC cũng không đề cập hay khai thác yếu tố VN cần phải thắng đậm Yemen hay không, vì hiện nay có rất nhiều đội không có điểm cùng hiệu số âm rất sâu. Ngoài bảng D, nơi có tuyển VN thì Yemen trắng tay và -8; bảng C, Philippines cũng trắng tay và đang -4; bảng E hai đội xếp thứ ba và tư lần lượt là Lebanon và CHDCND Triều Tiên đều không có điểm và hiệu số -4…

Ngay cả Thái Lan đang xếp thứ ba bảng A với 3 điểm nhưng hiệu số là -2 mà lượt trận cuối lại gặp chủ nhà UAE nên cũng chẳng sáng sủa tí nào…

Bốn tấm vé vớt sẽ được định đoạt vào lượt cuối vòng bảng và lệ thuộc rất lớn vào nỗ lực của tất cả đội ở sáu bảng đấu.

Nhìn vào tình hình VN ở bảng D cũng như những đội ở các bảng khác trong “chế độ liếc ngang liếc dọc” thì rõ ràng sứ mệnh vào vòng 16 đội của thầy trò HLV Park Hang-seo hoàn toàn phụ thuộc vào nỗ lực của chính mình mà trước mắt là phải thắng Yemen và nếu thắng đậm để có vốn và thoát hiệu số âm thì càng tốt.

Tuy nhiên, cũng cần phải nhìn ra thực trạng rằng Yemen sẽ không buông xuôi, họ cũng sẽ chiến đấu đến cùng, thậm chí họ sẽ nỗ lực hơn những gì mình có để đánh bại VN bởi dù đang là -8 nhưng Yemen vẫn chưa tắt hy vọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.