3 thanh niên trong hội 'vỡ nợ làm liều', đi cướp 1 tỉ đồng ở quận 12 thì bị bắt

(PLO)- Nhóm 3 thanh niên tham gia 'hội những người vỡ nợ làm liều' rủ nhau đột nhập vào căn nhà trên địa bàn quận 12, cướp 1 tỉ đồng thì bị PC02, bắt quả tang.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Video: 3 thanh niên trong hội 'vỡ nợ làm liều', đi cướp 1 tỉ đồng ở quận 12 thì bị bắt

Ngày 30-4, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM bắt Nguyễn Đức Tiến (31 tuổi, quê Quảng Ngãi; chỗ ở quận 12), Lê Văn Sĩ (26 tuổi, quê Kiên Giang, sống lang thang ở chợ Bình Điền, quận 8) và Đỗ Văn Tuấn (28 tuổi, quê tỉnh Nam Định) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

3 thanh niên trong hội 'vỡ nợ làm liều', đột nhập cướp 1 tỉ thì bị bắt quả tang
Tiến, Tuấn và Sĩ (từ trái qua) tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Đây là nhóm cướp đã đột nhập vào căn nhà trên địa bàn phường Thới An, quận 12 cướp đi 1 tỉ đồng và bị Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) bắt quả tang.

Theo điều tra, cả ba người này không có công ăn việc làm, lười lao động tham gia là thành viên của fanpage Facebook “Hội những người vỡ nợ muốn làm liều”.

3 thanh niên trong hội 'vỡ nợ làm liều', đột nhập cướp 1 tỉ thì bị bắt quả tang
Công an TP.HCM trao trả tài sản cho bà L. Ảnh: NT

Tiến đăng status rủ Tuấn và Sĩ tham gia đi cướp tại các biệt thự khu vực TP.HCM, Bình Dương...

Tiến đi khảo sát một vài căn biệt thự có ít thành viên trong gia đình sinh sống, chọn biệt thự nhà bà Trần Thị L (55 tuổi, nơi ngụ phường Thới An, quận 12).

3-thanh-nien-trong-hoi-vo-no-lam-lieu-dot-nhap-cuop-1-ti-thi-bi-bat-qua-tang-3.jpg
Tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Tiến rủ Sĩ và Tuấn cùng tham gia cướp tài sản và chọn đêm 29-4 sẽ gây án. Tiến đi mua mua ba con dao thái lan, một cuộn băng keo, một bình xịt sơn đen, bốn cặp găng tay y tế để khi đột nhập vào nhà bà L dùng dao đe doạ, trói, dán miệng nạn nhân, dùng bình xịt sơn để xịt camera an ninh sau đó khống chế toàn bộ thành viên trong gia đình để cướp tài sản.

Tuấn có bàn bạc thỏa thuận với nhóm Tiến, Sĩ nhưng Tuấn đổi ý không tham gia mà đi về nhà ở Biên Hòa, Đồng Nai.

3 thanh niên trong hội 'vỡ nợ làm liều', đột nhập cướp 1 tỉ thì bị bắt quả tang
Chiếc xe máy tang vật trong vụ án được công an tạm giữ. Ảnh: CA

Đến khoảng 23 giờ 30 ngày 29-4, Tiến cùng với Sĩ đem theo công cụ đã chuẩn bị đến nhà của bà L.

Tiến đứng ngoài cảnh giới, còn Sĩ leo qua cổng chính vào bên trong nhà. Khi Sĩ vừa lấy túi xách của bà L (bên trong có số tiền hơn 1 tỉ đồng) đang trèo cột cầu thang thì Phòng PC02 và Công an quận 12 cùng lái xe riêng của bà Long ập vào bắt quả tang Sĩ và Tiến đưa về trụ sở để làm rõ.

PC02 đã triệu tập Đỗ Văn Tuấn về trụ sở để điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.