2 người đàn ông ‘nói chuyện bằng nắm đấm’ gây kẹt xe dữ dội

(PLO)- Hai người đàn ông xông vào đánh nhau ngay trước một trung tâm Anh ngữ lúc tan học khiến giao thông hỗn loạn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 19 giờ tối ngày 10-10, trong lúc trời mưa lớn, nhiều em nhỏ được gia đình chờ đón trước Trung tâm Anh ngữ trên đường Quách Điêu (ấp 6B, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) khiến khu vực hơi ùn ứ.

Hai người đàn ông xông vào đánh nhau dữ dội ngay trước trung tâm anh ngữ lúc các em nhỏ tan học. Ảnh: NT

Hai người đàn ông xông vào đánh nhau dữ dội ngay trước trung tâm anh ngữ lúc các em nhỏ tan học. Ảnh: NT

Đúng lúc này, hai người đàn ông được cho là nảy sinh mâu thuẫn khi đi đường đã xảy ra cự cãi ngay phía trước trung tâm.

Mặc cho người xung quanh can ngăn, hô hoán, cả hai vẫn tiếp tục đánh nhau. Ảnh: NT

Mặc cho người xung quanh can ngăn, hô hoán, cả hai vẫn tiếp tục đánh nhau. Ảnh: NT

Do không ai nhường ai, cả hai xông vào đánh nhau dữ dội khiến một xe máy bị ngã xuống đường.

Ảnh hưởng từ vụ việc khiến giao thông qua khu vực kẹt cứng. Ảnh: NT

Ảnh hưởng từ vụ việc khiến giao thông qua khu vực kẹt cứng. Ảnh: NT

Lúc này, nhiều em học sinh từ trong trung tâm tràn ra đường và được người nhà chờ đón khiến khung cảnh náo loạn. Nhiều em la hét, hoảng sợ.

Trong lúc nhiều người bấm còi, la hét vì kẹt xe, hai người này vẫn tiếp tục đánh nhau. Ảnh: NT

Trong lúc nhiều người bấm còi, la hét vì kẹt xe, hai người này vẫn tiếp tục đánh nhau. Ảnh: NT

Nhiều người hô hoán, kêu báo công an địa phương để vãn hồi trật tự. Số khác tìm cách can ngăn nhưng bất thành. Hai người đàn ông quật ngã nhau xuống đường, tiếp tục xô xát chửi bới.

Sau khi được người xung quanh can ngăn, hai người này rời đi. Một người bị xây xát, chảy máu. Ảnh: NT

Sau khi được người xung quanh can ngăn, hai người này rời đi. Một người bị xây xát, chảy máu. Ảnh: NT

Ảnh hưởng từ vụ việc khiến giao thông qua khu vực kẹt cứng kéo dài theo cả hai hướng. Được chừng 10 phút, người dân can ngăn nên hai người đàn ông thôi không xô xát nhưng vẫn chửi bới qua lại, thách thức nhau.

Do vào lúc trời đổ mưa, các em nhỏ tan học nên giao thông qua khu vực càng thêm kẹt. Ảnh: NT

Do vào lúc trời đổ mưa, các em nhỏ tan học nên giao thông qua khu vực càng thêm kẹt. Ảnh: NT

Tiếp đó, cả hai lại lao vào đánh nhau. Một số người dân hiếu kỳ đứng quay phim chụp hình khiến kẹt xe lại càng thêm trầm trọng.

Sau khoảng 15 phút, được người dân khuyên can, hai người đàn ông bỏ đi.

Sau khi hai người này thôi đánh nhau, giao thông qua khu vực mới dần ổn định trở lại. Ảnh: NT

Sau khi hai người này thôi đánh nhau, giao thông qua khu vực mới dần ổn định trở lại. Ảnh: NT

Theo ghi nhận, một người bị xây xát ở vùng mặt, chảy máu. Giao thông qua khu vực dần ổn định trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.