2 công an Đà Nẵng bị nhóm thanh niên tấn công phải nhập viện

(PLO)- Tổ công tác của công an phường đi giải quyết trình báo của người dân về nhóm gây rối thì bị tấn công phải đưa đi cấp cứu.
Theo thông tin ban đầu, chiều 19-3, Công an phường Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) nhận được tin báo của người dân về việc gây rối trước một quán nhậu đường Âu Cơ. Chỉ huy công an phường giao nhiều cán bộ đến hiện trường giải quyết. 

2 công an Đà Nẵng bị nhóm thanh niên tấn công phải nhập viện ảnh 1
Một công an bị thương do nhóm người dùng hung khí tấn công. Ảnh: HẢI HIẾU

Lúc nay, nhiều thanh niên có biểu hiện say xỉn, chống đối. Sau đó, nhiều thanh niên dùng hung khí lao đến tấn công nhóm công an đang làm nhiệm vụ khiến họ phải bỏ chạy.

Hai công an và một người dân đã bị nhóm này tấn công và bị thương phải đưa đi cấp cứu.
Hiện công an đã triệu tập một số người trong nhóm tấn công công an lên lấy lời khai và truy tìm thêm những người liên quan.

PLOsẽ tiếp tục thông tin vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.