1 thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

(PLO)- Thi thể trôi dạt vào bờ biển được nhận dạng ban đầu là nam giới, khoảng 30 - 40 tuổi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-10, Công an xã Sen Ngư, tỉnh Quảng Trị đang tiến hành xác định nhân thân của một thi thể trôi dạt vào bờ biển.

Theo đó, khoảng 6 giờ sáng nay, tại khu vực thôn Liêm Bắc, xã Sen Ngư người dân bất ngờ phát hiện một thi thể trôi dạt vào bờ biển.

thi thể trôi dạt
Người dân phát hiện thi thể trôi dạt vào bờ biển. Ảnh: CA.

Qua kiểm tra ban đầu, thi thể này là nam giới, khoảng 30 đến 40 tuổi, cao khoảng 165-170cm, mặc áo màu trắng hoặc vàng nhạt, quần lửng kaki màu xám, không mang theo giấy tờ, trong túi có 100.000 đồng.

Hiện thi thể đã được chính quyền địa phương phối hợp Công an tỉnh, Công an xã và Đồn Biên phòng Ngư Thuỷ xử lý theo quy định.

Cơ quan công an thông báo, ai là thân nhân hoặc biết thông tin về người này, xin liên hệ đến Công an xã và UBND xã Sen Ngư để làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.