1 phụ nữ bán vé số 'bỗng nhiên' mất hết tiền trong tài khoản ngân hàng

(PLO)- Ra cửa hàng thiết bị di động để mua gói cước 4G, một phụ nữ bán vé số bỗng nhiên mất hết tiền dành dụm trong tài khoản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-6, Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP.HCM, tiếp nhận tin trình báo của một phụ nữ bán vé số “bỗng nhiên” mất hết tiền trong tài khoản ngân hàng.

Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Phi (36 tuổi, quê Quảng Ngãi).

Trao đổi với PV, chị Phi cho biết hôm 31-5, điện thoại không truy cập được mạng nên kiểm tra thì thấy hết gói cước 4G, do không rành việc đăng ký nên chị đã đến một cửa hàng chuyên kinh doanh thiết bị di động trên đường Phan Văn Hớn để mua gói cước.

Người phụ nữ bán vé số mất hết tiền dành dụm sau khi mua gói 4G
Chị Phi cho biết sau khi đến cửa hàng để mua gói 4G thì bị mất sạch tiền trong tài khoản ngân hàng. Ảnh: NT

Tại cửa hàng, chị Phi có đưa điện thoại cho một nhân viên để hỗ trợ đăng ký lại gói cước 4G. Sau khi đăng ký gói cước thành công, chị Phi nhận máy ra về.

Khoảng 20 phút kế đó, chị Phi liên tục nhận được ba tin nhắn thể hiện việc đã chuyển tổng cộng 19,5 triệu đồng vào một tài khoản ngân hàng. Số dư còn lại chỉ là mấy chục ngàn đồng.

Người phụ nữ bán vé số mất hết tiền dành dụm sau khi mua gói 4G
Tin nhắn thông báo chị Phi nhận được về việc trừ 19,5 triệu đồng trong tài khoản. Ảnh: NT

Người phụ nữ hốt hoảng đạp xe ra ngân hàng yêu cầu khóa tài khoản cũng như đến cửa hàng thiết bị di động để hỏi thì nhân viên ở đây nói không biết gì về việc tài khoản của chị Phi thực hiện giao dịch.

“Từ lúc nhận lại điện thoại ở cửa hàng tôi không đưa cho ai sử dụng, không có ai gọi đến và tôi cũng không thực hiện giao dịch chuyển khoản, cung cấp mật khẩu hay nhấn vào các đường link gì trên mạng” – chị Phi nói.

Người phụ nữ bán vé số mất hết tiền dành dụm sau khi mua gói 4G
Nạn nhân cũng ra ngân hàng sao kê và yêu cầu khóa thẻ. Ảnh: NT

Chị Phi cũng cho biết số tiền 19,5 triệu đồng là tài sản lớn đối với mình, phải bán vé số rất lâu, tằn tiện hết sức mới có thể dành dụm được.

Chị cùng chồng rời quê lên TP.HCM bán vé số và ở trọ ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn để nuôi hai con ăn học. "Trước đó tôi không thực hiện chuyển khoản nào trên điện thoại, các giao dịch rút tiền, nộp tiền vào tài khoản đều ra ngân hàng thực hiện" - chị nói thêm.

Trong khi đó, cửa hàng kinh doanh thiết bị di động nơi chị Phi thực hiện mua gói cước 4G cũng nằm trong hàng trăm cửa hàng kinh doanh thuộc một công ty cổ phần bán lẻ kỹ thuật số rất lớn.

PV đã đến cửa hàng kinh doanh thiết bị di động thì một nhân viên ở đây cho biết công ty đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ.

"Hiện phía công ty đang phối hợp làm việc với công an, ngân hàng và khách hàng để làm rõ với phương châm là đồng hành với khách hàng" - người này nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.