1 người nước ngoài tử vong sau khi ngã xe máy ở quận 3

(PLO)- Người đàn ông ngoại quốc chạy xe máy trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa tự ngã, tử vong tại chỗ. 

Đầu giờ chiều ngày 22-3, người đàn ông ngoại quốc chừng 30 tuổi chạy xe máy 52Z8-4764 trên làn ô tô đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa theo hướng về trung tâm TP.

Khi đến trước số nhà 167 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Võ Thị Sáu, quận 3) do chạy với tốc độ cao nên không làm chủ được tay lái khiến nạn nhân cùng xe máy ngã xuống đường. Người đàn ông văng xa, tử vong tại chỗ.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ảnh: NT

Tại hiện trường, thi thể người đàn ông nằm cạnh dải phân cách, chiếc xe máy cách đó khoảng 5 mét.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường. Vụ tai nạn khi giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.