Nhìn từ đôi bờ sông Hậu, cây cầu uốn mình như một dải lụa. Đến công trường cầu Cần Thơ từ trước ngày hợp long, chúng tôi chứng kiến dầm thép cuối cùng được đội ngũ thi công lắp đặt để hoàn thành nhịp chính của cầu. Những khối thép với khối lượng và kích thước đồ sộ được sà lan vận chuyển từ cảng Cái Cui đến vị trí giữa cầu và được máy kích lên điểm đặt.

Lãnh đạo TP Cần Thơ và Bộ GTVT siết những bulon cuối cùng hợp long cầu Cần Thơ. Ảnh: Đ.KHÁNH
Vất vả nhưng tự hào
Công việc thực sự rất khó khăn, đòi hỏi đội ngũ công nhân và giám sát phải thật cẩn thận, chính xác tuyệt đối. Mỗi khối thép nâng lên, đặt xuống mất cả ngày trời, người điều khiển trục kích từ trên cao phải phối hợp với người lái phà ở dưới sông thật chính xác...
|
Cầu Cần Thơ được khởi công xây dựng vào ngày 25-9-2004. |
Anh Nguyễn Văn Long, cùng quê với anh Lềnh, đang nghỉ trưa ở chiếc võng bên cạnh, cho biết mỗi năm công nhân làm việc trên công trường cầu Cần Thơ chỉ được về quê một lần vào dịp Tết Nguyên đán. Xa quê nên các anh ráng chi tiêu tằn tiện để còn gửi tiền về cho gia đình. Dù vất vả nhưng ai cũng tỏ ra tự hào khi được góp sức vào cây cầu thế kỷ này.
Buồn vui lẫn lộn
Ai đã qua dòng Hậu Giang cũng thấy những chuyến phà của cụm phà Hậu Giang vận hành liên tục không ngừng nghỉ bất kể ngày nắng cũng như ngày mưa. Hầu như chuyến phà nào cũng đông đúc, tấp nập và hối hả. Mỗi ngày thường xuyên có 11 chiếc phà hoạt động theo ca, mỗi ca có 6 cán bộ và nhân viên. Trung bình một ca phải vận hành từ 28 đến 30 chuyến, chưa tính những ngày lưu lượng người và xe đổ về nhiều thì phải tăng ca hoạt động tối đa.
Đã bước sang tuổi 50 nhưng thuyền trưởng Võ Thanh Đúng vẫn đầy nhiệt huyết với nghề. Trong 27 năm lăn lộn với mỗi chuyến phà, điều ông ngại nhất là mỗi khi phải điều khiển phà trong bão. Vì những lần như thế sóng to, gió lớn, phà lắc mạnh và rất khó điều khiển.
Ngót 20 năm lái phà trọng tải lớn, ông cùng ê kíp làm việc chưa bao giờ phạm phải sai sót nào. Cuộc đời của họ gắn bó với những chuyến phà trên sông. Đã một lần trong nghề, vị thuyền trưởng này cùng ê kíp lái phà phải bùi ngùi tạm biệt bến phà Mỹ Thuận khi công trình cầu Mỹ Thuận hoàn thành.
Bây giờ, cầu Cần Thơ đã hợp long, lại chuẩn bị chia tay bến phà Hậu Giang. Ông cùng thuyền phó Phan Quốc Hùng không giấu được nỗi niềm: “Trước đây phải tạm biệt phà Mỹ Thuận rồi, bây giờ sắp phải rời nơi này nữa. Quả thật buồn vui lẫn lộn. Buồn vì sẽ phải tạm biệt nơi mình đã có nhiều gắn bó nhưng vui và hạnh phúc vì bà con mình sắp thoát khỏi cảnh qua sông phải đợi phà”.
Mai này những cuộc mưu sinh...
Hai đầu bến phà Cần Thơ-Vĩnh Long tập trung một số lượng khoảng 200 người chuyên bán hàng rong, vé số, trái cây... Anh Nguyễn Văn Bé Tư (ngụ xã Quới Thiện, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long), một người bán bắp nấu lâu năm ở đây, cho biết nhờ những chuyến bán hàng rong trên phà mà anh và vợ quen nhau rồi đi đến hôn nhân.
Những cuộc gặp gỡ, kết duyên từ những chuyến phà như trường hợp của anh Tư không phải là hiếm. Có gia đình nhiều thế hệ dựng vợ, gả chồng, sinh con đều gắn bó với nghề bán hàng rong trên phà. Họ coi những chuyến phà như nhà mình. “Nói thiệt là tụi tôi sống khỏe nhưng nghề bám phà, bám xe cực khổ lắm. Có cây cầu to đẹp ai cũng mừng dù biết là nay mai phải chuyển nghề để mưu sinh chắc sẽ vất vả lắm”- anh Tư bộc bạch.
|
Bảo đảm hoàn thành cầu Cần Thơ đúng tiến độ
|

Bình luận (0)