

Cháu Bích với những vết thương chi chít trên người lúc nhập viện. Ảnh tư liệu
Cũng trong những ngày qua, rất nhiều lời động viên cháu Trịnh Ngọc Bích đã được độc giả comment trên các trang báo điện tử. Đặc biệt, trên mạng xã hội facebook có hẳn một trang cá nhân cho cháu Bích với lời “Cầu mong cho cháu Trịnh Ngọc Bích mau khỏe và quên đi nỗi ám ảnh tinh thần”. Ngay lập tức, trang này đã nhận được hàng ngàn ý kiến phản hồi của cư dân mạng.
Chia sẻ trên trang mạng dù rằng Bích chưa thể đọc được những dòng nhắn nhủ này, một thành viên đồng cảm: “Quá tàn nhẫn với em bé mới 8 tuổi. Chị biết em không chỉ đau về tinh thần đâu....Vết nối ở tay em cứ thay đổi thời tiết sẽ đau lắm đấy. Cố lên em nhé!”.
Hàng ngàn những lời cầu chúc như thế đã gửi đến Bích: “Hãy cố gắng sống em nhé, sẽ rất khó để xóa đi nỗi đau ngày hôm nay nhưng em còn tương lai ở trước mặt. Hãy cố xoa dịu nó mà sống, hãy cố sống vì bố mẹ và em của em!” hay “Chúc em mau khỏe nhé! Mọi người sẽ luôn ở bên cạnh em. Em cố gắng lên nhé!". Thành viên V.T nhắn nhủ Bích: “Xã hội là ngôi nhà chung của em. Hãy cố gắng lên vì em còn rất nhiều người muốn ở bên cạnh và nâng đỡ em. Cố gắng lên em! Hãy can đảm vượt qua mọi nỗi đau thương, mất mát sống thật tốt, thật khỏe mạnh nhé! Mạnh mẽ lên em, sống cho cả phần ba mẹ và em của mình nữa, em nhé!".
Chia sẻ với nỗi mất mát mà một bé gái mới 8 tuổi đang phải gánh chịu, thành viên M.H.H viết: “Chắc em Bích sẽ không thể nào quên được ngày hôm đấy. Quá sức chịu đựng với 1 em nhỏ chỉ mới học lớp 3. Mong em mau khỏi bệnh, điều thần kỳ sẽ đến với em. Chị thấy con người thật tàn nhẫn, 18 năm cho kẻ giết 3 mạng người thật phi lý, bất công”.
Bình luận (0)