Đột kích vào nhà hàng này lúc 11 giờ trưa qua (18/5), các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội CA tỉnh Hà Tây đã bắt quả tang 4 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm tại các phòng 201, 202, 203 và 204.
Cơ quan điều tra đã lập biên bản quả tang và tạm giữ 13 đối tượng gồm: 4 gái bán dâm, 4 khách mua dâm, chủ và nhân viên nhà hàng Tây phương đại quán.
Được biết nhà hàng trên là cơ ngơi của cặp vợ chồng Vũ Đức Sinh và Trần Thu Hà. Từ tháng 10/2002, vợ chồng Sinh- Hà đã ký hợp đồng “chuyển giao” nhà hàng trên cho Phan Thanh Tịnh (SN 1950, ở Đông Quan, Ba Vì, Hà Tây) quản lý và kinh doanh.
Như vậy, trên danh nghĩa, Tịnh chính là chủ nhà hàng này. Tuy nhiên, theo ông Dương Công Thuần, Phó Trưởng phòng CSĐT CA tỉnh Hà Tây, từ nhiều năm trước đã có dư luận cho thấy động mại dâm này hoạt động rất rùm beng, gây bức xúc nhân dân địa phương.
Song từ khi vợ chồng Sinh – Hà chuyển giao cho Tịnh kinh doanh, cộng với sự răn đe của cơ quan CA, động này đã “đỡ” đi nhiều. Nhất là từ cuối năm 2004, Vũ Đức Sinh bị bắt trong một vụ cờ bạc, thì hoạt động của “động” này càng thận trọng…
Cũng theo ông Thuần, khi các trinh sát đột kích vào Tây phương đại quán đã vấp phải sự chống trả quyết liệt của lực lượng bảo vệ nhà hàng. Vợ chồng Sinh - Hà không có mặt tại hiện trường, song vẫn bị cơ quan CA tạm giữ để điều tra. Phan Thanh Tịnh cũng như vợ chồng Sinh – Hà có vai trò như thế nào trong việc tổ chức hoạt động mại dâm tại Tây phương đại quán đang được cơ quan điều tra đấu tranh làm rõ.
Theo lời khai ban đầu của 4 gái mại dâm bị bắt quả tang, việc mua - bán dâm tại Tây Phương đại quán được tổ chức công khai. Chỉ cần khách có nhu cầu, sẽ được nhân viên bố trí lên phòng hành lạc với gái, giá mỗi lần “tàu nhanh” 150 ngàn đồng chưa kể tiền “bo”, trong đó gái bán dâm được hưởng 50.000đ. Bốn vị khách bị bắt quả tang đều trú tại Hà Nội và là người trong giới kinh doanh…
Mặc dù chỉ bắt quả tang được 4 đôi nam nữ đang hành lạc, song theo tìm hiểu của các PV, Tây Phương đại quán đã kinh doanh hoạt động mại dâm quy mô lớn từ trên chục năm nay.
Nhờ có hoạt động mại dâm mà nhà hàng Tây Phương đại quán luôn nườm nượp khách ra vào. Để lọt chốn ăn chơi, khách phải bước qua chiếc cổng vòm họng rồng. Rồi vượt qua những ánh mắt lạnh lùng, sắc lẻm của đội ngũ “vệ sĩ” gần chục người.
Chỉ cần manh động và bộc lộ sự thiếu “đàng hoàng” khách có thể bị “xử lý” ngay. Rất có thể vì thế mà “động Tây Phương” rất an toàn. Không chỉ vậy, để tách biệt với cuộc sống lương thiện, khuôn viên của nhà hàng được xây tường bao cao vút. Trên nóc tường bao có hệ thống thép gai chống đột nhập…
Bình luận (0)