Afghanistan: Bao giờ được như xưa?

Cao Lực (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Trước khi bị phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban tấn công, Afghanistan những năm 1960-1970 là một quốc gia yên bình và hiếu khách.

Nhiếp ảnh gia người Pháp Francois Pommery đặt chân đến tỉnh Nuristan - Afghanista vào năm 1969. Đây vốn là khu vực núi non hiểm trở và ít du khách đặt chân đến.

“Các bạn của tôi đã đến Afghanistan vào năm 1965 và kể về vùng đất xinh đẹp Nuristan. Sau quá trình nghiên cứu, tôi quyết định đến đó. Tôi rời Pháp vào tháng 7-1969” – ông Pommery tiết lộ với Daily Mail, đồng thời khẳng định người dân nơi đây vô cùng thân thiện và hiếu khách.

“Người dân rất hiếu khách. Sau 3 ngày đi bộ, tôi đến làng Waigal cùng với một người Pháp khác mà tôi gặp trên đường. Trưởng làng chào đón chúng tôi và cho chúng tôi tá túc” – ông Pommery nói thêm. Nhiếp ảnh gia người Pháp trở lại Afghanistan vào năm 1974. Loạt ảnh được ông ghi lại trong 2 chuyến viếng thăm năm 1969 và 1974 cho thấy Afghanistan trong quá khứ bình yên và xinh đẹp đến nhường nào.


Nhiếp ảnh gia Francois Pommery trở lại Afghanistan vào năm 1974. Bức ảnh chụp ngoài khách sạn Spinzar ở thủ đô Kabul. Ảnh: Francois Pommery

Nhiếp ảnh gia Francois Pommery trở lại Afghanistan vào năm 1974. Bức ảnh chụp ngoài khách sạn Spinzar ở thủ đô Kabul. Ảnh: Francois Pommery


Kabul năm 1974 từng là một thành phố thân thiện, náo nhiệt. Ảnh: Francois Pommery

Kabul năm 1974 từng là một thành phố thân thiện, náo nhiệt. Ảnh: Francois Pommery


Người đàn ông chỉ dạy cậu bé cách dệt cửi. Ảnh: Francois Pommery

Người đàn ông chỉ dạy cậu bé cách dệt cửi. Ảnh: Francois Pommery


Khung cảnh yên bình ở TP Herat năm 1974. Ảnh: Francois Pommery

Khung cảnh yên bình ở TP Herat năm 1974. Ảnh: Francois Pommery


Đôi vợ chồng già ngồi cùng nhau tại làng Waigal, tỉnh Nuristan, năm 1969. Ảnh: Francois Pommery

Đôi vợ chồng già ngồi cùng nhau tại làng Waigal, tỉnh Nuristan, năm 1969. Ảnh: Francois Pommery


Người dân Nuristan sống trong lều gỗ trên các dãy núi. Ảnh: Francois Pommery

Người dân Nuristan sống trong lều gỗ trên các dãy núi. Ảnh: Francois Pommery


Thảnh thơi sau những giờ lao động. Ảnh: Francois Pommery

Thảnh thơi sau những giờ lao động. Ảnh: Francois Pommery


Bức ảnh chụp tại thủ đô Kabul năm 1974. Ảnh: Francois Pommery

Bức ảnh chụp tại thủ đô Kabul năm 1974. Ảnh: Francois Pommery


Một trạm xăng ở thủ đô Kabul năm 1974. Ảnh: Francois Pommery

Một trạm xăng ở thủ đô Kabul năm 1974. Ảnh: Francois Pommery


Những tượng phật được khắc vào núi đá ở tỉnh Bamiyan bị Taliban phá hủy năm 2001. Ảnh: Francois Pommery

Những tượng phật được khắc vào núi đá ở tỉnh Bamiyan bị Taliban phá hủy năm 2001. Ảnh: Francois Pommery


Những bức tượng phật nhìn từ xa. Ảnh: Francois Pommery

Những bức tượng phật nhìn từ xa. Ảnh: Francois Pommery


Một con phố bình yên ở thủ đô Kabul năm 1974. Ảnh: Francois Pommery

Một con phố bình yên ở thủ đô Kabul năm 1974. Ảnh: Francois Pommery


Afghanistan những năm 1960-1970 từng là một quốc gia hiếu khách và xinh đẹp. Ảnh: Francois Pommery

Afghanistan những năm 1960-1970 từng là một quốc gia hiếu khách và xinh đẹp. Ảnh: Francois Pommery


Chiến tranh đã cướp đi tất cả. Ảnh: Francois Pommery

Chiến tranh đã cướp đi tất cả. Ảnh: Francois Pommery

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo