Mong tìm được hài cốt liệt sĩ 'chú bé loắt choắt'

Không chỉ thân nhân, nhiều người cũng bày tỏ hy vọng sẽ tìm được hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm - "chú bé loắt choắt" trong thơ Tố Hữu.

Tìm hài cốt liệt sĩ Lượm trong thơ Tố Hữu: Mong tìm được 'chú bé loắt choắt' cho gia đình - Ảnh 1.

Giấy căn cước các người ứng thi các bằng cấp Pháp - Việt ở Trung - Kỳ của ông Nguyễn Thanh (liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm) - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ngày 1-8, trao đổi với Báo điện tử Tuổi Trẻ, ông Phạm Thanh Hưng - Bí thư Đảng ủy phường Đô Vinh (tỉnh Khánh Hòa) - cho biết nhiều năm qua địa phương thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách, thăm hỏi đối với gia đình thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm.

Hiện trên địa bàn phường đang triển khai rốt ráo chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bước đầu ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

UBND phường Đô Vinh cũng đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự phường đến làm việc với thân nhân liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm để trao đổi các thông tin liên quan về các bước lấy mẫu ADN để tìm hài cốt.

Ông Bùi Hữu Phước - Trưởng Phòng Người có công, Sở Nội vụ Khánh Hòa - cho hay hồ sơ về liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm đang được lưu giữ tại đơn vị, nếu tìm ra hài cốt khớp với mẫu ADN thân nhân liệt sĩ Lượm, Sở Nội vụ sẽ thông báo theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Toàn (63 tuổi, em gái của liệt sĩ Lượm) cho biết hình thờ của ông Lượm hiện tại được gia đình lấy từ ảnh trong "giấy căn cước" của ông.

"Tôi hy vọng Đảng và Nhà nước sẽ tìm được hài cốt của anh Lượm, vì đây là niềm mong mỏi bao lâu nay", bà Toàn nói.

Sau khi đăng tải các bài viết về liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm, nhiều bạn đọc Báo điện tử Tuổi Trẻ đã bày tỏ xúc động cũng như gửi gắm hy vọng tìm được hài cốt của "chú bé loắt choắt".

"Trước còn nhỏ đọc bài thơ chưa cảm nhận được bao nhiêu, nay già rồi đọc bài thơ lại rơi nước mắt. Mong tìm được "chú bé loắt choắt" cho thân tộc" - bạn đọc Hồng Hà bình luận.

"Trời ơi sao mà thương quá người liệt sĩ, người anh hùng dân tộc trong tâm trí của hàng triệu triệu con người Việt Nam. Tuổi thơ trong ký ức của thế hệ chúng tôi, hình ảnh chú bé loắt choắt không bao giờ mai một", bạn đọc Trang Văn Hoàng bày tỏ.

Như Báo điện tử Tuổi Trẻ đã thông tin, gần 80 năm sau ngày liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm - nguyên mẫu "chú bé loắt choắt" trong bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu - hóa thành bất tử, gia đình ông vẫn chưa biết ông nằm lại nơi đâu.

Liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm còn có 4 người em ruột ở tỉnh Ninh Thuận cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa, đó là bà Nguyễn Thị Hiền (67 tuổi, sống ở phường Phan Rang), bà Nguyễn Thị Toàn (63 tuổi), ông Nguyễn Thanh Sơn (59 tuổi, cùng sống ở phường Đô Vinh) và ông Nguyễn Hồng Phước (đã mất vào năm 2011).

Liệt sĩ Lượm trong thơ Tố Hữu: Mong tìm được 'chú bé loắt choắt' cho Tổ quốc, gia đình - Ảnh 2.Tìm về quê hương 'chú bé loắt choắt' Nguyễn Văn Lượm trong thơ Tố Hữu

Gần 80 năm sau ngày em hóa mình thành bất tử, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Lượm - nguyên mẫu "chú bé loắt choắt" trong bài thơ Lượm của nhà thơ Tố Hữu - vẫn chưa biết em nằm lại nơi đâu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất