Mẹ già gần 100 tuổi khóc tiễn con trai liệt sĩ: 'Cánh ơi, cho mẹ đi cùng con ơi!'

Khoảnh khắc linh cữu con trai rời nhà để về nơi yên nghỉ, cụ bà Nguyễn Thị Tửu, 95 tuổi - mẹ liệt sĩ Phan Văn Cánh, òa khóc: 'Cánh ơi, cho mẹ đi cùng con ơi!'.

Mẹ già gần 100 tuổi khóc tiễn con trai liệt sĩ: 'Cánh ơi, cho mẹ đi cùng con ơi!' - Ảnh 1.

Đồng đội thực hiện nghi lễ chào tiễn biệt liệt sĩ Phan Văn Cánh tại lễ truy điệu ông ở quê nhà thôn An Nghĩa, xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình vào chiều 27-9 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Sau một ngày trở về quê nhà để người thân, bà con lối xóm và đồng đội dâng nén tâm nhang, lúc 13h chiều 27-9, lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ Phan Văn Cánh đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình tổ chức trang trọng tại gia đình ông Phan Văn Cống và bà Nguyễn Thị Tửu - bố mẹ liệt sĩ.

Xóm làng, đồng đội tiễn anh về đất mẹ

Trong giây phút trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ liệt sĩ Phan Văn Cánh, người đã ngã xuống vì nền độc lập hôm nay.

Trước di ảnh người con, người hàng xóm, người đồng đội năm xưa, những người có mặt lặng mình trong nỗi xúc động. Nhiều người không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh cha mẹ già gần 100 tuổi ngồi trước linh cữu anh, khóc không thành lời.

Mẹ già gần 100 tuổi khóc tiễn con trai liệt sĩ: 'Cánh ơi, cho mẹ đi cùng con ơi!' - Ảnh 2.

Liệt sĩ Phan Văn Cánh lên đường nhập ngũ tháng 1-1972. Đến tháng 10-1973, gia đình nhận tin anh hy sinh nhưng không biết anh nằm lại nơi đâu ở chiến trường. Năm 2022, gia đình xác định được phần mộ của con trai ở Nghĩa trang liệt sĩ Duy Hòa (xã Thu Bồn, TP Đà Nẵng) từ thông tin của một người đồng đội cũ. Đến tháng 7-2026, mẫu ADN xác định chính xác thân nhân của anh và đến giờ được gia đình đưa về quê nhà an táng - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Liệt sĩ Phan Văn Cánh sinh năm 1954 tại xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ; nay là thôn An Nghĩa, xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình. Năm 1972, khi vừa tròn 18 tuổi, anh Cánh rời quê hương lên đường nhập ngũ. Tháng 10-1973, gia đình nhận tin anh hy sinh nhưng không biết anh nằm lại nơi đâu ở chiến trường.

Năm 2022, gia đình bất ngờ nhận được mẩu giấy từ UBND xã gửi về, báo tin có một cựu chiến binh ở Quảng Nam cũ (nay thuộc TP Đà Nẵng) có thông tin về liệt sĩ Cánh. Từ thông tin này, gia đình đã tìm thấy được hài cốt của anh nhờ đối sánh mẫu ADN. Kết thúc hành trình 53 năm tìm kiếm.

Đọc điếu văn tại lễ truy điệu, ông Trịnh Duy Cường - Chủ tịch UBND xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình - đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và sự tri ân sâu sắc trước những hy sinh xương máu của liệt sĩ Phan Văn Cánh cho quê hương, đất nước, cho nền độc lập hôm nay.

Mẹ già gần 100 tuổi khóc tiễn con trai liệt sĩ: 'Cánh ơi, cho mẹ đi cùng con ơi!' - Ảnh 3.

Đội tang lễ thực hiện nghi thức phủ cờ Tổ quốc lên hài cốt liệt sĩ Phan Văn Cánh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Theo ông Cường, sau nhiều năm xa cách, hài cốt liệt sĩ Phan Văn Cánh đã được tìm thấy và trở về với quê hương đất mẹ Yên Nghĩa. "Đây là niềm an ủi lớn lao đối với gia đình, dòng họ và quê hương, là sự tri ân sâu sắc của nhân dân đối với người con đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc", ông Cường chia sẻ.

Tiễn biệt người đồng đội một đoạn đường, ông Hoàng Văn Thuế (70 tuổi, cựu chiến binh xã Tân Minh) cho biết cuộc đời liệt sĩ Phan Văn Cánh chỉ dừng lại ở tuổi 19, thế nhưng "làng xóm chúng tôi luôn tự hào về anh".

Mẹ già gần 100 tuổi khóc tiễn con trai liệt sĩ: 'Cánh ơi, cho mẹ đi cùng con ơi!' - Ảnh 4.

Ông Trịnh Duy Cường, Chủ tịch UBND xã Tân Minh, đọc điếu văn truy điệu liệt sĩ Phan Văn Cánh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

"Cánh ơi, cho mẹ đi cùng..."

Sau lễ viếng, lễ truy điệu, linh cữu liệt sĩ Phan Văn Cánh được đội tang lễ địa phương đưa rời khỏi căn nhà, tiến về Nghĩa trang liệt sĩ An Nghĩa (xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình).

Do tuổi đã cao, khóc thương con suốt những ngày qua, cụ bà Nguyễn Thị Tửu không còn đủ sức để theo đoàn đưa tiễn con về nơi an nghỉ. Khi linh cữu con trai rời đi, bà Tửu vẫn cố với tay theo rồi khóc: "Cánh ơi, cho mẹ đi cùng con ơi".

Dọc con đường nhỏ dẫn ra nghĩa trang liệt sĩ, đông đảo người dân, các cháu thiếu nhi, các đoàn thể đứng hai bên đường lặng lẽ tiễn đưa người con của quê hương. Có người cúi đầu, có người lặng đi, không cầm được nước mắt.

Mẹ già gần 100 tuổi khóc tiễn con trai liệt sĩ: 'Cánh ơi, cho mẹ đi cùng con ơi!' - Ảnh 5.

Sau 53 năm kể từ ngày nhận tin con hy sinh nơi chiến trường, cuối cùng người mẹ ấy cũng đợi được ngày đón con trở về với quê hương - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Trong dòng người tiễn biệt, hình ảnh người cha già gần 100 tuổi đôi mắt đỏ hoe nhìn di ảnh con khiến nhiều người nghẹn lòng. Sau 53 năm xa cách, ngày người con trở về cũng là ngày ông phải tiễn con thêm một lần nữa - lần tiễn biệt cuối cùng.

Đoàn tiễn đưa chậm rãi đi qua những con đường làng thân thuộc, giữa những cánh đồng lúa chín vàng trải dài dưới nắng chiều. Từ xa, nghĩa trang liệt sĩ An Nghĩa hiện ra, nơi người con của quê hương Phan Văn Cánh sẽ yên nghỉ sau 53 năm xa cách.

Trước phần mộ con, cụ Phan Văn Cống cứ đứng lặng, ông không thể khóc thành tiếng. Khi dòng người đã lần lượt rời đi, ông vẫn nấn ná, chẳng nỡ rời xa người con mà mình đã ngóng đợi suốt hơn nửa thế kỷ.

Mẹ già gần 100 tuổi khóc tiễn con trai liệt sĩ: 'Cánh ơi, cho mẹ đi cùng con ơi!' - Ảnh 6.
Mẹ già gần 100 tuổi khóc tiễn con trai liệt sĩ: 'Cánh ơi, cho mẹ đi cùng con ơi!' - Ảnh 7.

Nghi lễ truy điệu, an táng liệt sĩ Phan Văn Cánh được diễn ra trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ An Nghĩa, xã Tân Minh, tỉnh Ninh Bình chiều 27-9 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Năm 18 tuổi, anh lên đường chiến đấu, để rồi nằm lại nơi chiến trường khi tuổi đời còn quá trẻ. 53 năm đằng đẵng, người thân vẫn đau đáu một cuộc trở về. Và hôm nay, anh đã trở về thật sự - trở về trong vòng tay của mẹ, của gia đình, đồng đội và bà con quê hương.

Hành trình 53 năm tìm về quê mẹ cuối cùng cũng khép lại. Từ nay, người con ấy được nằm lại giữa đất mẹ, bên những người thân yêu đã một đời chờ đợi.

Mẹ già gần 100 tuổi khóc tiễn con trai liệt sĩ: 'Cánh ơi, cho mẹ đi cùng con ơi!' - Ảnh 8.

Linh cữu phủ cờ Tổ quốc của liệt sĩ đã về với lòng đất mẹ quê nhà sau 53 năm xa cách - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mẹ già gần 100 tuổi khóc tiễn con trai liệt sĩ: 'Cánh ơi, cho mẹ đi cùng con ơi!' - Ảnh 9.

Cụ ông Phan Văn Cống (97 tuổi) ra tận nghĩa trang, tiễn biệt người con trai một đoạn đường cuối, trước khi anh hòa vào lòng đất mẹ - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mẹ già gần 100 tuổi khóc tiễn con trai liệt sĩ: 'Cánh ơi, cho mẹ đi cùng con ơi!' - Ảnh 10.

Tại nghĩa trang quê nhà, liệt sĩ Phan Văn Cánh được ở cạnh những người đồng đội cũng chiến đấu và hy sinh quên mình vì nền độc lập hôm nay - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mẹ già gần 100 tuổi khóc tiễn con trai liệt sĩ: 'Cánh ơi, cho mẹ đi cùng con ơi!' - Ảnh 11.

Hành trình 53 năm tìm về quê mẹ cuối cùng cũng khép lại. Từ nay, người con ấy được nằm lại giữa đất mẹ, bên những người thân yêu đã một đời chờ đợi anh trở về - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Mẹ già gần 100 tuổi khóc tiễn con trai liệt sĩ: 'Cánh ơi, cho mẹ đi cùng con ơi!' - Ảnh 12.Cha mẹ gần 100 tuổi khóc ngất đón con trai liệt sĩ trở về: ‘Cánh ơi, để mẹ ôm con…’

Khi thấy hài cốt người con trai liệt sĩ trở về sau 53 năm xa cách, cụ Nguyễn Thị Tửu liền lao nhanh tới ôm chặt lấy linh cữu được phủ cờ Tổ quốc rồi nức nở: “Cánh ơi, mẹ bế con một tí con ơi”.

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất