Mẹ con thủ thành Vozinha đoàn tụ xúc động tại World Cup 2026

Khoảnh khắc mà người hâm mộ bóng đá chờ đợi cuối cùng cũng đến. Mẹ thủ thành tuyển Cape Verde Vozinha - bà Ana Candida Evora - xuất hiện trên khán đài VIP để cổ vũ con trai thi đấu tại World Cup 2026.

Mẹ con thủ thành Vozinha đoàn tụ tại World Cup, làng bóng đá chia vui - Ảnh 1.

Mẹ con Vozinha đoàn tụ tại World Cup - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Theo Reuters và AP, bà Evora đã đáp chuyến bay từ Cape Verde đến Miami hôm 19-6, sau khi được Bộ Ngoại giao Mỹ hỗ trợ cấp visa. Đến sáng 22-6, bà có mặt trên khán đài sân Hard Rock để cổ vũ con trai Vozinha trong trận Cape Verde hòa Uruguay 2-2.

Chuyến đi diễn ra chỉ vài ngày sau khi câu chuyện của thủ thành 40 tuổi lan tỏa, gây xúc động cả làng bóng đá.

Trong trận ra quân lịch sử của Cape Verde tại World Cup, Vozinha đã có màn trình diễn xuất sắc, giúp đội bóng nhỏ bé đến từ châu Phi cầm hòa đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha.

Thủ môn kỳ cựu được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận và ngay lập tức trở thành hiện tượng mạng xã hội toàn cầu.

Sau trận đấu, Vozinha đã bật khóc khi nhắc đến người mẹ không thể sang Mỹ cổ vũ vì những trở ngại về tài chính và thủ tục thị thực. 

Những lời tâm sự ấy nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ. Chính phủ Mỹ sau đó đã liên hệ để hỗ trợ gia đình và cuối cùng bà Ana Candida Evora được cấp visa sang Mỹ, đoàn tụ cùng con trai.

Được biết bà Evora sau đó đã có mặt tại sân tập của đội Cape Verde và gặp gỡ, ôm chầm cậu con trai tài giỏi của mình. Đến trận gặp Uruguay, bà được FIFA bố trí một chỗ ngồi trên khu vực VIP.

Mẹ con thủ thành Vozinha đoàn tụ tại World Cup, làng bóng đá chia vui - Ảnh 2.

Bà Evora cổ vũ con trai trận Cape Verde hòa Uruguay - Ảnh: NST

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters, bà Evora nói: "Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi rất hồi hộp, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc với tất cả những gì con đã làm được tại giải đấu này".

Một chi tiết đặc biệt khác cũng được bà Evora chia sẻ là người có ảnh hưởng lớn nhất tới sự nghiệp của Vozinha chính là ông ngoại. Theo lời bà, cha của Vozinha không muốn con trai theo đuổi bóng đá, nhưng ông ngoại luôn đưa cậu bé ra sân tập.

Mẹ con thủ thành Vozinha đoàn tụ tại World Cup, làng bóng đá chia vui - Ảnh 3.

Khoảnh khắc bà Vozinha tái ngộ con trai - Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

"Cha của thằng bé (Vozinha đã 40 tuổi) không thích cháu chơi bóng. Nhưng ông ngoại thường nói: 'Con trai, đi ra sân bóng nào'. Ông luôn đưa cháu tới sân và thường nói: 'Một ngày nào đó ông sẽ thấy cháu dự World Cup'. Và điều đó đã trở thành sự thật, dù ông đã qua đời từ nhiều năm trước", bà xúc động kể lại.

"Tôi muốn nói với mọi người rằng, đừng bao giờ ngừng tin tưởng", bà Evora kết thúc buổi phỏng vấn ngắn gọn với Reuters.

"Một ước nguyện giản đơn, đã vượt qua núi non và biển cả cuối cùng trở thành hiện thực. Mẹ của thủ môn đội tuyển Cape Verde, Vozinha, đã đến Mỹ và đoàn tụ cùng con trai" - Lin, doanh nhân Trung Quốc sinh sống tại Cape Verde tháp tùng bà Evora, viết trên mạng xã hội.

Niềm tin của bà Evora và người dân Cape Verde đã được Vozinha cùng các đồng đội đền đáp với trận hòa kiên cường 2-2 trước Uruguay. Kết quả này giúp đội bóng châu Phi còn nguyên vẹn cơ hội giành vé đi tiếp. 

Mẹ con thủ thành Vozinha đoàn tụ tại World Cup, làng bóng đá chia vui - Ảnh 5.Mẹ thủ thành Vozinha đã đến Mỹ, sẽ được xem trận Cape Verde - Uruguay

Sáng 20-6 (giờ Việt Nam), bà Ana Candida Evora, mẹ của thủ thành Vozinha - người hùng tuyển Cape Verde, đã đặt chân đến Florida (Mỹ) dưới sự hỗ trợ của chính phủ nước chủ nhà World Cup 2026.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: World Cup 2026

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất