Khi giấc mơ World Cup của cậu bé Ferran Torres trở thành hiện thực

Người ta nói rằng đôi khi giấc mơ sẽ trở thành hiện thực. Và điều đó chính xác đã xảy ra với Ferran Torres, người đã ghi "bàn thắng vàng" giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau 120 phút ở trận chung kết World Cup 2026.

Khi giấc mơ của một cậu bé tên Ferran Torres trở thành hiện thực - Ảnh 1.
Khi giấc mơ của một cậu bé tên Ferran Torres trở thành hiện thực - Ảnh 2.

Hai bức ảnh "xưa và nay" được Ferran Torres đăng tải trên trang cá nhân của anh - Ảnh: Facebook Ferran Torres

Nếu trước trận chung kết World Cup 2026, bức ảnh Messi tắm cho bé Lamine Yamal cách đây 19 năm gây sốt trên mạng thì giờ đến lượt Ferran Torres nhắc nhở chúng ta rằng: những giấc mơ thời thơ ấu có thể trở thành sự thật.

Mới đây trên trang cá nhân Facebook có 2,2 triệu người theo dõi của mình, Ferran Torres đã đăng tải 2 bức ảnh. Bức ảnh đầu tiên là cậu bé Torres 11 tuổi cầm trên tay chiếc cúp vô địch World Cup mà Tây Ban Nha giành được tại Nam Phi vào năm 2010 với chú thích: "Giấc mơ của bất kỳ đứa trẻ nào trên thế giới". 

Bức ảnh thứ hai là Torres hiện tại đã 27 tuổi với nội dung: "Người hạnh phúc nhất trên thế giới ngay lúc này". Dù Torres không nói gì thêm, nhưng ai cũng hiểu rằng anh đã thực hiện được giấc mơ từ bé của mình là trở thành vô địch thế giới!

Những điều ít ai biết về Ferran Torres

Khi giấc mơ của một cậu bé tên Ferran Torres trở thành hiện thực - Ảnh 3.

Từ năm 2021, Ferran Torres là đại sứ cho một tổ chức chuyên cứu hộ và nhận nuôi chó bị bỏ rơi - Ảnh: X

Cuộc đời và sự nghiệp của Torres không quá xa lạ với mọi người, khi anh đã nổi lên từ rất lâu với những mùa giải xuất sắc trong màu áo Valencia, Manchester City rồi Barcelona. Ngoài ra, anh đã có hơn 65 trận khoác áo Tây Ban Nha và góp mặt ở nhiều giải đấu lớn. Thành tích nổi bật của anh là cùng Tây Ban Nha vô địch Euro 2024 và giờ là World Cup 2026. 

Tuy nhiên có những điều về Torres mà ít người biết. Như việc anh tự chọn cho mình biệt danh là "cá mập" để phản ánh tinh thần cạnh tranh mãnh liệt của bản thân. Ngoài ra để chống lại áp lực tinh thần to lớn của bóng đá, anh đã hợp tác với một nhà trị liệu để thực hiện các bài tập hình dung và tập trung, giúp não bộ rèn luyện sự chú ý và khả năng tư duy không gian. 

Ngoài bóng đá, Torres được biết đến với tư cách là Đại sứ vô địch của Tổ chức Wild at Heart (Bảo vệ và cứu hộ động vật). Tuổi thơ được bao quanh bởi thú cưng nên Torres có tình cảm đặc biệt với chúng. Anh đã tận dụng tầm ảnh hưởng của mình để gây quỹ và nâng cao nhận thức về cuộc khủng hoảng chó hoang toàn cầu. Hiện tại, anh đang nuôi hai chú chó được giải cứu là Minnie và Lluna tại nhà riêng của gia đình ở Tây Ban Nha.

Song song với việc bảo vệ động vật, tiền đạo này còn tích cực bảo vệ môi trường. Anh cùng với tổ chức Kick Out Plastic tham gia vận động, đấu tranh cho sự bền vững sinh thái. Tổ chức từ thiện này vận động mạnh mẽ để loại bỏ nhựa sử dụng một lần và xây dựng một tương lai ổn định về môi trường.

Khi giấc mơ của một cậu bé tên Ferran Torres trở thành hiện thực - Ảnh 4.Bóng đá Việt Nam học gì từ World Cup 2026?

Câu chuyện truyền cảm hứng của Cape Verde tại World Cup 2026 là điều mà bóng đá Việt Nam có thể học hỏi, để hiện thực hóa giấc mơ tham dự ngày hội lớn của bóng đá thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: World Cup 2026

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất