Gần 60 năm nhớ nơi chôn cất đồng đội, cựu du kích giúp tìm thấy hài cốt liệt sĩ

Sáng 17-10, UBND xã Thăng Trường (TP Đà Nẵng) tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ vừa được tìm kiếm, quy tập từ thông tin của một cựu du kích địa phương về trận đánh cách đây 60 năm.

Tìm thấy liệt sĩ từ ký ức đồng đội du kích quân sau 60 năm - Ảnh 2.

Đại tá Đinh Văn Hưng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, dâng hương tiễn đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: BÁ DŨNG

Chính quyền địa phương dành nghi thức truy điệu, an táng trang trọng cho liệt sĩ với sự có mặt của lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ TP Đà Nẵng và hàng chục người dân.

Trong không khí trang nghiêm tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Hải, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, thành kính tiễn đưa người chiến sĩ về nơi an nghỉ.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trong đợt tìm kiếm, quy tập thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm", từ nguồn tin quý giá của ông Trần Thảng (83 tuổi, trú thôn Hiệp Hưng, xã Thăng Trường).

Trung tá Nguyễn Trọng Mùi, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã Thăng Trường, cho biết nhiều năm qua, trong số thông tin về hài cốt liệt sĩ được cung cấp, thông tin từ ông Trần Thảng nhận được nhiều quan tâm.

Tìm thấy liệt sĩ từ ký ức đồng đội du kích quân sau 60 năm - Ảnh 3.

Giây phút tiễn đưa liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng - Ảnh: BÁ DŨNG

Ông Thảng cho biết năm 1966, khi đang tham gia du kích địa phương, ông được giao dẫn đường cho một tổ trinh sát gồm 5 người thực hiện nhiệm vụ đánh đội hình xe tăng đối phương.

Khi đến khu vực đồi Ông Nẩm (xã Thăng Trường hiện nay), tổ trinh sát bị phát hiện, đối phương nổ súng dữ dội buộc cả tổ phải rút lui.

Khi về đến nơi trú ẩn, điểm danh thì tổ công tác phát hiện thiếu người đại đội trưởng. Anh em lập tức quay lại tìm kiếm và đau xót phát hiện người chỉ huy đã hy sinh tại vườn sắn nhà người dân tên Nẩm.

Ngay trong đêm, khoảng 23h, đồng đội đưa thi thể người đại đội trưởng đến chôn cất bên sườn đồi, cách nơi hy sinh khoảng 50m.

Tìm thấy liệt sĩ từ ký ức đồng đội du kích quân sau 60 năm - Ảnh 4.

Liệt sĩ được đưa về nghĩa trang sau 60 năm nằm ngoài gò đồi - Ảnh: BÁ DŨNG

Gần 60 năm trôi qua, ông Thảng vẫn nhớ người đại đội trưởng ấy quê miền Bắc, tuy nhiên vị trí chính xác nơi liệt sĩ nằm thì ông Thảng không thể xác định.

Theo Trung tá Mùi, từ thông tin này, nhiều cuộc tìm kiếm, xác minh vị trí mộ được tổ chức nhưng gặp nhiều khó khăn vì địa hình thay đổi.

Từ chỉ dẫn thêm của bà con Nhân dân, cơ quan quân sự tìm ra một gò đất được cắm hương, vun đắp hằng năm. Khi khai quật, lực lượng chức năng tìm thấy một số di vật liệt sĩ.

Đà Nẵng nhận nhiều thông tin hài cốt liệt sĩ với số lượng lớn

Theo Đại tá Đinh Văn Hưng - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng, nhiều tuần qua đơn vị nhận được rất nhiều thông tin có giá trị về nơi chôn cất các hài cốt liệt sĩ.

Có nguồn tin báo khu vực từng mai táng hàng trăm liệt sĩ thời chiến tranh, có nơi bước đầu đã xác định hàng chục hài cốt liệt sĩ nằm trong sân cơ quan chính quyền.

Theo Đại tá Hưng, cơ quan chức năng đang tiếp nhận và rà soát kỹ càng, giao cho từng địa phương tổ chức hội thảo với sự hỗ trợ từ Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng. Khi có đủ cơ sở sẽ tiến hành cất bốc.

Gần 60 năm nhớ nơi chôn đồng đội, cựu du kích giúp tìm thấy hài cốt liệt sĩ - Ảnh 4.Đưa 5 hài cốt liệt sĩ ở núi Hòn Tàu về an nghỉ tại nghĩa trang ở Đà Nẵng

Sau khi tìm thấy 5 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật tại khu vực núi Hòn Tàu, xã Duy Xuyên (TP Đà Nẵng), lực lượng chức năng đã tổ chức quy tập, đưa các liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Duy Sơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất