
Cái chết của Jayden Adams khiến thế giới bóng đá bàng hoàng - Ảnh: AP
Hôm 11-7 vừa qua, làng bóng đá thế giới bàng hoàng trước thông tin về cái chết của Jayden Adams. Tiền vệ tuyển Nam Phi vừa mới trở về sau khi tham dự World Cup 2026 nhưng lại bất ngờ ra đi khi chỉ mới 25 tuổi.
Liên đoàn Bóng đá Nam Phi cùng CLB chủ quản của Adams là Mamelodi Sundowns cũng đăng tải những lời chia buồn, nhưng không tiết lộ nguyên nhân tử vong.
Nhiều thông tin trên mạng xã hội kết luận rằng Jayden Adams tự tử vì chứng trầm cảm lâu năm. Một số thông tin khác cho rằng anh đột quỵ. Những thông tin này hoàn toàn chưa kiểm chứng.
Đến hôm 13-7, cảnh sát Nam Phi mới chính thức lên tiếng, khẳng định họ sẽ vào cuộc điều tra. "Cảnh sát thành phố Cape Town đang điều tra vụ việc về một người đàn ông được phát hiện tử vong hôm 11-7", một đại diện chia sẻ với Hãng thông tấn AP.
Với việc chính quyền vào cuộc, cái chết của Jayden Adams có vẻ không đơn giản. Cha của anh, ông Juanito Adams, cho biết gia đình sẽ chờ kết quả của cuộc điều tra và chưa tổ chức tang lễ.
"Đó là một cái chết đột ngột. Gia đình chúng tôi bàng hoàng để đối mặt với chuyện đó. Sẽ không dễ để bước tiếp. Ai cũng nói rằng theo thời gian, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Thực tế không như vậy. Chỉ là chúng tôi học cách để sống với nó mà thôi", ông Juanito chia sẻ.
Trước khi qua đời, Jayden Adams đã thi đấu 3 trận vòng bảng cho tuyển Nam Phi tại World Cup 2026. Anh góp công giúp đội nhà lần đầu trong lịch sử vượt qua vòng bảng của giải đấu.
Ở hai trận tứ kết giữa Anh - Na Uy và Argentina - Thụy Sĩ, ban tổ chức World Cup đã tổ chức một phút mặc niệm dành cho tiền vệ tuyển Nam Phi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận