
Ông Trần Ngọc Thắng (trái), con trai út của liệt sĩ Trần (Như) Vượng, trong chuyến thứ 3 tìm mộ cha, tháng 6-2026 - Ảnh: HOÀNG TÁO
Chiều 31-7, Ban Chỉ huy Quân sự xã Hướng Lập (Quảng Trị) cho biết vừa nhận được văn bản từ Cục Chính trị, Binh chủng Công binh về việc cung cấp thông tin hài cốt liệt sĩ. Văn bản còn được gửi đến Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị.
Theo đó, Binh chủng Công binh tiếp nhận đơn đề nghị của bà Đỗ Thị Hiền, vợ liệt sĩ Trần (Như) Vượng.
Liệt sĩ Trần (Như) Vượng, sinh năm 1929, quê thôn Văn Quán, xã Văn Khê, huyện Yên Lãng, tỉnh Vĩnh Phú (cũ), là đại úy, trợ lý tác chiến, công tác tại Phòng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Công binh.
Ông hy sinh ngày 21-3-1969 tại mặt trận phía Nam.
Từ thông tin và sơ đồ mộ chí do gia đình lưu giữ, Binh chủng Công binh xác định liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Phân trạm 164, thuộc xã Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị.
Nghĩa trang có 6 ngôi mộ được đánh số từ 1 đến 6, trong đó mộ liệt sĩ Trần (Như) Vượng là mộ số 1, năm ngôi mộ còn lại hiện chưa xác định được danh tính.

Sơ đồ mộ chí liệt sĩ Trần (Như) Vượng - Ảnh: HOÀNG TÁO
Binh chủng Công binh đề nghị các cơ quan, đơn vị và địa phương hỗ trợ xác minh thông tin, tìm kiếm khu vực an táng theo sơ đồ, đồng thời mong người dân, cựu chiến binh từng chiến đấu hoặc sinh sống tại khu vực Hướng Lập cung cấp thêm tư liệu, nhân chứng để phục vụ công tác tìm kiếm.
Gia đình liệt sĩ Trần (Như) Vượng đã có hơn 50 năm đi tìm người thân. Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, đầu năm 1973, vợ liệt sĩ mang theo sơ đồ mộ chí vào chiến trường Quảng Trị tìm chồng. Khi đến nơi, bà xác định đúng khu vực có 6 ngôi mộ nhưng không thể cất bốc vì bom đạn vừa cày xới, nhiều vật liệu nổ còn sót lại.
Cuối tháng 6-2026 vừa rồi, phóng viên Tuổi Trẻ cùng ông Trần Ngọc Thắng (con trai của liệt sĩ Trần Vượng) đã có chuyến đi 2 ngày giữa rừng Cù Bai (xã Hướng Lập) để tìm hài cốt liệt sĩ này.
Ông Thắng lần thứ ba trở lại Hướng Lập cùng Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 băng rừng, lần theo đường thồ và những dấu tích chiến trường xưa.
Dù chưa tìm thấy hài cốt, chuyến đi đã bổ sung thêm nhiều manh mối, mở ra hy vọng đưa liệt sĩ cùng đồng đội trở về sau gần sáu thập kỷ nằm lại giữa đại ngàn Quảng Trị.

Ông Trần Ngọc Thắng cùng Đội quy tập hài cốt liệt sĩ Đoàn 337 xác định vị trí theo sơ đồ mộ chí giữa rừng Cù Bai - Ảnh: HOÀNG TÁO
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận