
Bà Hồ Thị Phó (cháu dâu ông Lê Tài) ở chính căn nhà mà thuở nhỏ ông Tài sinh sống - Ảnh: TRẦN MAI
Có lúc tưởng như mọi thông tin đã đi vào ngõ cụt, nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm, ông Vinh cùng chính quyền địa phương đã tìm được người thân của ông Lê Tài (sinh ngày 15-10-1925), quê thôn Vạn An, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi - địa danh cũ trước năm 1975, nay thuộc xã Tư Nghĩa.
Nhiều ngày tìm kiếm thân nhân người cán bộ gửi vàng trước khi đi B
Ông Nguyễn Đăng Vinh kể khi đọc bài viết "Tìm 3 cán bộ đi B có vàng đang lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III để trả lại" trên báo Tuổi Trẻ, ông đặc biệt chú ý đến trường hợp ông Lê Tài.
Theo thông tin Trung tâm Lưu trữ quốc gia III cung cấp, ông Lê Tài (tên khác Trung Liên), sinh ngày 15-10-1925, quê quán thôn Vạn An, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. Cha ông là Lê Tấn Huỳnh, mẹ Nguyễn Thị Cái (tức Luật); hai anh Lê Dung, Lê Châu (tức Phổ); ba chị Lê Thị An, Lê Thị Nghi, Lê Thị Tâm và em gái Lê Thị Hấn.
Ông Tài lên đường đi B ngày 28-12-1961. Trước đó, ông là cán bộ Cục Quản lý muối, Bộ Công nghiệp nhẹ.
"Tôi thấy trường hợp bác Tài ở thôn Vạn An, xã Nghĩa Thương mà xúc động. Tôi nghĩ mình phải tìm cho được thân nhân của bác. Đó là trách nhiệm của hậu thế với tiền nhân", ông Vinh chia sẻ.
Vốn sinh ra và lớn lên ở xã Nghĩa Thương cũ, ông Vinh lúc đầu rất tin tưởng sẽ sớm tìm ra gia đình cụ Lê Tài. Thế nhưng việc tìm kiếm không dễ dàng.
Ông Vinh tìm đến các cụ cao niên trong họ Lê ở thôn Vạn An, nhưng không ai biết thông tin về ông Tài. Sau hai ngày, việc tìm kiếm dần đi vào bế tắc. Ông Vinh nghĩ có lẽ trong chiến tranh, gia đình đã ly tán đi nơi khác, không còn vết dấu gì ở địa phương.

Ông Nguyễn Đăng Vinh thắp hương cho ông Lê Tấn Huỳnh (cha ông Lê Tài) - Ảnh: TRẦN MAI
Nhưng với quyết tâm "phải làm cho đến phần trách nhiệm cuối cùng", Bí thư Đảng ủy xã Tư Nghĩa sau đó đề nghị các trưởng thôn thuộc xã Nghĩa Thương cũ đăng thông tin lên các nhóm Zalo cộng đồng của thôn mình, đồng thời chuẩn bị nội dung để phát trên hệ thống truyền thanh địa phương.
Anh Nguyễn Minh Dũng, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Vạn An 3, cho biết lúc đăng thông tin lên nhóm Zalo, anh không nhận được phản hồi nên cũng khá buồn.
Nhưng rồi một manh mối bất ngờ xuất hiện. Sáng 2-8, bà Hồ Thị Phó, 84 tuổi, tìm đến và cho biết chồng bà có một người chú tên Lê Tài.
"Bà Phó nói năm 1960 về làm dâu, có nghe nói về người chú tên Tài đi tập kết ra Bắc. Tôi lập tức báo tin cho bí thư xã. Khoảng 30 phút sau, anh Vinh đã xuống thôn, tìm đến nhà bà Phó để xác minh", anh Dũng kể.

Thẻ căn cước của ông Lê Tấn Hòe (chồng bà Phó). Cha của ông Hòe là ông Lê Dung, hoàn toàn trùng khớp với thông tin ông Tài để lại lúc gửi vàng trước khi đi B - Ảnh: TRẦN MAI
Người cháu dâu 84 tuổi mong biết chú ở đâu để thờ cúng
Để xác minh, bà Phó đưa ra chiếc thẻ căn cước của chồng là ông Lê Tấn Hòe. Trên đó ghi cha ông Hòe là Lê Dung - trùng khớp với tên người anh của ông Lê Tài để lại trong hồ sơ lưu trữ.
Bà Phó tiếp tục kể tên những người thím của chồng là Lê Thị Hấn, Lê Thị Nghi, Lê Thị An. Rồi bà Phó chỉ lên bàn thờ gia tiên và nói: "Ông nội chồng mình là ông Lê Tấn Huỳnh "ngồi" giữa bàn thờ kia. Còn bà nội của chồng tên Luật, không nhớ họ gì".
Ông Vinh mở bài báo để đối chiếu. Những thông tin bà Phó cung cấp hoàn toàn trùng khớp với hồ sơ về ông Lê Tài. Ông Vinh cũng nói cho bà Phó biết Luật chỉ là tên thường gọi của bà nội chồng bà, còn tên giấy tờ là Nguyễn Thị Cái.
Bà Phó kể ngày bà về làm dâu chỉ mới 18 tuổi (năm 1960), chuyện ông Tài đi tập kết được gia đình giữ kín. Bà chỉ vài lần nghe chồng nói có một người chú thứ 6 trong nhà đã tập kết ra Bắc.
"Sau này chồng tôi mất, mỗi năm tôi vẫn cúng vọng chú hai lần, một lần vào dịp Tết cổ truyền, một lần vào Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tôi cũng không biết chú ở đâu, còn sống hay đã mất, nên cứ cúng vọng vậy thôi", bà Phó nói.

Ông Nguyễn Đăng Vinh, Bí thư Đảng ủy xã Tư Nghĩa, cẩn thận gọi điện trao đổi với ông Lê Tấn Xuân (cháu gọi ông Tài là ông nội thúc). Ông Xuân nói nhiều thông tin hoàn toàn khớp với thông tin ông Tài để lại - Ảnh: TRẦN MAI
Điều bà mong mỏi lúc này không phải số vàng ông Tài gửi lại trước khi lên đường đi B. Bà chỉ muốn biết người chú của chồng mình mà bà chưa từng gặp mặt mất lúc nào để bà biết mà thờ cúng.
Bà Phó kể ngày 27-7 vừa qua, bà đã thắp hương, khấn ông Tài, mong biết được thông tin để còn hương khói. Sáng 2-8, bà sang nhà hàng xóm chơi thì nghe nói chính quyền địa phương đang tìm kiếm người thân của ông Lê Tài.
"Lúc đó tôi mới biết xã đang tìm chú Tài. Tôi già rồi, có dùng Zalo hay mạng đâu mà biết", bà Phó kể.
Thông tin tiếp tục được xác minh qua ông Lê Tấn Xuân, con trai bà Phó, hiện sống xa quê. Qua điện thoại với ông Vinh, ông Xuân kể lại nhiều câu chuyện về ông Tài mà cha mình từng kể lúc còn nhỏ. Những mảnh ghép của một gia đình ly tán trong chiến tranh dần được nối lại.

Hay tin tìm thấy thân nhân ông Lê Tài, ông Vinh cùng nhiều cán bộ xã, thôn vội vã đến xác minh - Ảnh: TRẦN MAI
Mở ra câu chuyện của quá khứ
Sau khi xác minh các thông tin, ông Nguyễn Đăng Vinh cho biết đã báo cáo việc tìm được thân nhân ông Lê Tài với lãnh đạo Sở Nội vụ để nắm thông tin và thực hiện các thủ tục liên quan, trong đó có việc đề nghị xác lập liệt sĩ nếu ông Tài đã hy sinh.
Sau những ngày hy vọng rồi thất vọng, có lúc tưởng như vô vọng, cuối cùng thông tin về người cán bộ Cục Quản lý muối, Bộ Công nghiệp nhẹ đã được nối lại.
Ông Lê Tài đã gửi vàng tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III trước khi lên đường đi B ngày 28-12-1961. Hơn sáu thập kỷ sau, những thông tin về ông đã tìm được đường trở về quê nhà. Căn nhà thuở thiếu thời ông sinh sống cùng cha mẹ, anh chị em vẫn còn đó, và người cháu dâu đang một mình sống, hương khói cho tổ tiên của chồng.
Giữ chặt tay bà Phó, ông Vinh bảo cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. "Trong Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vô cùng ý nghĩa này, mỗi người nỗ lực thêm một chút sẽ mở ra biết bao câu chuyện của quá khứ.
Tìm được thân nhân cho ông Tài, tôi xúc động, hạnh phúc và vui nữa. Quá mừng, bởi có lúc tôi nghĩ sẽ chẳng tìm ra được", ông Vinh chia sẻ.

Việc xác minh đã xác định được chính xác thân nhân của người cán bộ gửi vàng đi B - Ảnh: TRẦN MAI

Ông Vinh (phải) và ông Đỗ Ngọc Tây (trái), Chủ tịch UBND xã Tư Nghĩa, ân cần thăm hỏi và lắng nghe câu chuyện về ông Tài từ bà Phó, cháu dâu của ông - Ảnh: TRẦN MAI

Ông Vinh mở bài viết trên báo Tuổi Trẻ đọc cho bà Phó nghe về gia đình nhà chồng mà ông Tài để lại thông tin lúc gửi vàng - Ảnh: TRẦN MAI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận