
Tấm bia đá còn rõ thông tin được gia đình liệt sĩ dựng trước phần mộ liệt sĩ - Ảnh: QUỲNH THANH
Ngày 22-8, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch UBND xã Hướng Hiệp, Quảng Trị - xác nhận địa phương vừa hỗ trợ gia đình liệt sĩ Trần Đình Hòe, quê Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, nhận lại tấm bia mộ liệt sĩ.
Tình cờ thấy bia mộ liệt sĩ giữa rừng sâu
Cuối tháng 6, trong lúc băng rừng tìm em trai bị lạc, anh Hồ Vinh, trú xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị, phát hiện một phiến đá lật úp dưới gốc cây lớn ở rừng Khe Hiên Má.
Khi lật lên, lau lớp đất, anh bất ngờ nhận ra đây là một tấm bia mộ có khắc tên liệt sĩ Trần Đình Hòe.
Tấm bia bằng đá, cao khoảng 50cm, rộng 30cm, nặng 12 - 15kg, nét chữ còn rất rõ. Thông tin trên bia cho biết liệt sĩ Trần Đình Hòe sinh năm 1945, quê Nam Tân, Nam Đàn, Nghệ An, hy sinh ngày 24-9-1966.
Sau khi tìm được em trai, anh Vinh đăng hình ảnh tấm bia lên Facebook với mong muốn tìm thân nhân liệt sĩ.
Một giáo viên mầm non cùng xã là chị Đào Quỳnh Thanh (40 tuổi) và nhiều bạn bè cũng chia sẻ bài viết, lan tỏa thông tin vào các hội, nhóm ở Nghệ An.
Đúng dịp 27-7, thân nhân liệt sĩ Trần Đình Hòe tình cờ nhìn thấy bài đăng trên Facebook và liên hệ với chị Thanh. Từ đây, thông tin được xác minh, kết nối với chính quyền địa phương.

Gia đình liệt sĩ nhận lại tấm bia đá và xem đây như là kỷ vật đặc biệt - Ảnh: QUỲNH THANH
Vượt suối băng rừng gùi tấm bia về với liệt sĩ
Sáng sớm 20-8, người thân liệt sĩ từ Nghệ An vào xã Hướng Hiệp với mong muốn nhận lại tấm bia mộ sau gần 60 năm.
Anh Trần Đình Quý (42 tuổi), cháu ruột liệt sĩ Trần Đình Hòe, cho biết năm 1993, gia đình từng vào rừng Khe Hiên Má tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ, đưa về quê Nghệ An an táng. Khi đó gia đình không biết tấm bia mộ vẫn còn nằm trong rừng.
Tấm bia nằm sâu trong rừng Khe Hiên Má, địa hình hiểm trở, đường đi rất khó khăn. Nếu đi bộ cả lượt đi và về, một người bình thường có thể mất khoảng 2 ngày.
Để giúp gia đình liệt sĩ đưa tấm bia ra khỏi rừng trở về với liệt sĩ, 4 người dân Khe Van đã tình nguyện mang theo cơm nước, băng rừng, vượt suối hơn 10 giờ đồng hồ để đưa tấm bia ra bìa rừng.
Sau gần 60 năm nằm giữa rừng sâu, tấm bia đá trở thành kỷ vật đặc biệt giúp gia đình tìm lại một phần ký ức về người thân đã hy sinh.

Người dân Khe Van đã băng rừng, lội suối để gùi tấm bia mộ liệt sĩ ra khỏi rừng - Ảnh: QUỲNH THANH
"Gia đình rất vui và xúc động vì sau 33 năm kể từ khi đưa hài cốt liệt sĩ về quê, chúng tôi lại tìm thấy tấm bia mộ của chú", anh Quý nói. Tấm bia sau đó được gia đình đưa về quê và dựng trước mộ liệt sĩ Trần Đình Hòe.
Câu chuyện ở Hướng Hiệp cũng gợi nhớ trường hợp liệt sĩ La Phúc Châu, quê tỉnh Yên Bái cũ, được gia đình tìm thấy phần mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Triệu Nguyên, xã Ba Lòng, tỉnh Quảng Trị sau 53 năm, vào giữa tháng 8-2026.
Cũng từ một bài đăng trên Facebook, thông tin phần mộ đã kết nối với người thân. Hai câu chuyện cho thấy đôi khi một bức ảnh, một lần chia sẻ trên mạng xã hội có thể trở thành cơ duyên đưa những dấu tích chiến tranh trở về với gia đình sau hàng chục năm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận