23/10/2013 09:23 GMT+7

Ráng phải đạo làm vợ hay thành thật với trái tim?

P.H.
P.H.

TTO - Chúng em kết hôn gần 1 năm rồi. Anh ấy làm xây dựng còn em là nhân viên văn phòng. Thật ra, cũng vì anh ấy quan tâm em trong suốt thời gian em đi học nên em vì ơn nghĩa mới chịu cưới.

Thêm một lý do là hai bên ba mẹ đều muốn chúng em cưới vì thầy bói nói nếu để 2 - 3 năm sau không tốt, dù em chưa chuẩn bị tâm lý và cũng không yêu.

Thời gian qua em vẫn cố gắng làm tròn bổn phận vợ và nàng dâu. Rồi cái gì xui khiến em gặp anh - một kỹ sư xây dựng. Tuy anh mới ra trường, không làm cố định, công việc cũng bấp bênh nhưng anh luôn quan tâm và chia sẻ mọi thứ với em.

Dù biết em có chồng nhưng anh vẫn dành cho em tình cảm đặc biệt. Mỗi lần nói chuyện với anh, em đều cảm thấy ấm áp lạ thường, rất khác với chồng em. Chồng em nay đã 30 tuổi. Em 25 tuổi còn anh ấy 26 tuổi. Không biết từ bao giờ em đã yêu người thanh niên ấy.

Anh nói rằng: “Anh yêu em thật lòng và em cũng vậy. Còn với chồng em chỉ là sự thương hại nên em không cần phải sống như vậy. Anh sẽ chờ em. Em vẫn chưa làm giấy đăng ký kết hôn với chồng em mà!”.

Bây giờ em phải làm sao? Trong khi chồng em vẫn đối xử bình thường mặc dù đôi lúc anh hay nóng tính. Xin hãy cho em lời khuyên. Em có nên sống cho phải đạo làm vợ hay sống thật với tình cảm và trái tim mình?

BTCsuaYb.jpgPhóng to
"Tôi đã có chồng, nhưng trái tim đang rung động bởi người đàn ông khác. Tôi nên sống phải đạo làm vợ hay sống thật với trái tim?" - Ảnh minh họa: từ blogspot

- Tư vấn của chuyên gia: "Sống theo trái tim nhưng đừng chạy theo cảm xúc nhất thời"

Thân chào bạn! Thật khó xử khi trái tim bắt đầu lung lay, những cảm xúc lạ bắt đầu trỗi dậy trong khi gia đình lại không tạo cho mình quá nhiều ngọt ngào và đắm say nhỉ? Câu chuyện của bạn có khá nhiều điều cần phải xem xét.

Nếu bạn kết thúc cuộc hôn nhân hiện tại, hậu quả sẽ thế nào? Mối quan hệ kia liệu có là tình yêu thật sự hay là một rung động, khát khao? Kết thúc hiện tại thì tình cảm kia liệu có hạnh phúc hay đi đến một cuộc hôn nhân bền vững không? Liệu bạn còn có cơ hội để biến nghĩa thành tình với chồng hay không?... Những câu hỏi đó chỉ có bạn mới có thể trả lời cho chính mình bằng sự tĩnh tâm nhìn nhận lại chính mình.

Đầu tiên, tạm gác việc bạn đã có chồng và cuộc hôn nhân không phải từ tình yêu nhé, chúng ta chỉ trọng tâm xem xét mối quan hệ mới đang làm bạn xao động này. Bạn cũng biết đấy, khi cuộc sống hơi nhạt, nhất là đời sống hôn nhân gia đình, chúng ta dễ bị rung động bởi những gì ngọt ngào, mới lạ, có khả năng tạo “cảm xúc” với mình.

Đôi khi, vào những thời điểm mình “ngỡ như vô cảm”, phụ nữ dễ bị lầm lẫn sự quan tâm, chia sẻ, đồng cảm là tình yêu. Cho nên đầu tiên xin chúc mừng bạn vì trong cuộc sống đã có thêm một mối quan hệ để có thể chia sẻ. Nhưng bạn ạ, đừng quá vội vàng mặc định đó là tình yêu mà kẻo khổ bạn nhé. Bởi cái “na ná tình yêu” thì có nhiều lắm bạn ạ.

Gợi ý dành cho bạn trong mối quan hệ hiện tại là đừng để mối quan hệ mới phát triển quá nhanh, quá mất kiểm soát, nhất là để xảy ra chuyện “vượt giới hạn” thì rất khó giải quyết những hệ quả sau đó. Hãy sống theo trái tim nhưng đừng chạy theo cảm xúc nhất thời. Hãy để thời gian trả lời nhiều hơn, vì còn có nhiều điều bạn phải tìm hiểu về người mới, rằng đó liệu có phải là một tình cảm mang đến hạnh phúc cho bạn nếu bạn vì nó mà kết thúc cuộc hôn nhân hiện tại.

Với người chồng đang chăm lo cho bạn, ít nhất đến bây giờ anh ấy vẫn đang làm tốt vai trò người chồng, chỉ là liệu trái tim của bạn có tự “dán nhãn” rằng chắc bạn không yêu chồng mà chỉ là có ơn nghĩa không?

Hãy mở lòng mình ra, cố gắng yêu chồng, cố gắng trước tiên nắm giữ những gì mình có trong tay đã. Nếu cuối cùng bạn vẫn không thể tìm thấy hạnh phúc với mọi sự cố gắng, tâm sự và chia sẻ cùng chồng hoặc nặng hơn là bạn khổ đau trong chính hôn nhân của mình thì lúc đó một chọn lựa giải thoát cho cả hai mới nên được cân nhắc tốt. Tình yêu không phải dễ kiếm, hãy cẩn trọng và bình tâm để trái tim hát theo lời của nhạc trưởng là khối óc nhé bạn. Chúc bạn may mắn!

Chuyên viên tâm lý BIỆN CHƯƠNG DƯƠNG

Mời bạn tham gia Tổng đài trái tim

Trong tình yêu - hôn nhân - gia đình hẳn bạn có ít nhiều băn khoăn, bối rối, mong có người lắng nghe, tư vấn. Mục Tổng đài trái tim của Tuổi Trẻ Online mong muốn đồng hành cùng bạn trên hành trình tìm kiếm và vun đắp hạnh phúc.

Mọi thắc mắc vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu, gửi về tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn để được các chuyên gia giải đáp.

Những thắc mắc đã được Tổng đài trái tim tư vấn

Cứ lúc tính tiền là anh "giả chết"Ngồi cạnh bạn gái, táy máy chân tay, chàng họ Sở?Làm sao "tháo chạy" khỏi đám cưới?Làm sao cứu vãn cuộc hôn nhân 1 tuần?Làm gì khi cha mẹ "thành kiến" với người yêu?"Cọc đi tìm trâu" - làm sao ngỏ lời?Chồng nóng tính: ly dị hay "cơm sôi bớt lửa"?Em cao 1,43m, anh có yêu em không?Khi cả nhà em không thích anhKhông hợp tuổi, níu kéo hay dứt tình?Làm gì khi con trộm tiền làm "tình phí"?Đồng nghiệp "nghịch dại" trên Facebook, chồng hăm he ly dịDang dở một lần, làm sao tin được tình yêu?Cách nào vượt mặc cảm đầu to, chân ngắn?Thuốc nào cho chồng bệnh ghen?Gần lấy chồng, bỗng dưng muốn... tự doỞ bên bạn gái, chẳng thốt nên lời...Có nên truy đến cùng lý do chia tay?

P.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên