Sau 48 năm hy sinh, hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ được phủ Quốc kỳ, trở về quê nhà trên tàu Thống Nhất

Sau 48 năm nằm lại tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM, hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ hôm nay được người thân trang trọng phủ Quốc kỳ đỏ thắm, trở về quê nhà Nghệ An trên chuyến tàu Thống Nhất.

 - Ảnh 1.

Sáng 16-8, anh Đặng Doãn Hùng (bên phải) cùng người thân đưa hài cốt của liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ trở về quê nhà Nghệ An sau 48 năm được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Sáng 16-8, sau chuyến bay từ Nghệ An vào TP.HCM, anh Đặng Doãn Hùng - cháu liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ - đã có mặt tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM để cất bốc hài cốt người bác liệt sĩ, lên tàu Thống Nhất trở về quê nhà sau 48 năm nằm lại TP.HCM.

Chuyến bay đến TP.HCM đưa người bác liệt sĩ về nhà

Theo gia đình và đồng đội, ông Đặng Doãn Ngọ sinh năm 1954, quê Nghệ An, nhập ngũ khi còn trẻ. "Đồng chí Ngọ cùng tuổi, cùng quê, hai anh em cùng nhập ngũ với nhau", người đồng đội cùng quê Hoàng Văn Loan nhớ lại.

Sau 48 năm hi sinh, hài cốt liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ được phủ Quốc kỳ, trở về nhà Nghệ An trên tàu Thống Nhất - Ảnh 1.

Trong ký ức của người đồng đội, ông Đặng Doãn Ngọ là người hiền, nhân hậu, sống tình cảm và luôn hoàn thành nhiệm vụ. Trong chiến đấu, ông Ngọ bị thương, được đưa về Bệnh viện Quân y 175 điều trị nhưng không qua khỏi. Sau đó ông được đưa đến Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM an táng - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Sau thời gian chiến đấu ở chiến trường phía Nam, ông Ngọ được điều động đến khu vực biên giới Tây Nam. Những năm tháng quân ngũ, những người lính trẻ cùng chia nhau lương khô, cùng sinh hoạt và chiến đấu.

"Lúc đó chúng tôi còn trẻ, chưa có người yêu. Trong chiến đấu, anh em chia sẻ với nhau từng miếng bánh, lương khô, rồi tâm sự với nhau đủ chuyện", ông Loan kể.

Suốt 48 năm qua, anh Đặng Doãn Hùng - cháu liệt sĩ Ngọ - chỉ có thể nghe câu chuyện về người chiến sĩ quê Nghệ An đi chiến trường biên giới Tây Nam rồi không trở về qua lời kể từ cha mẹ, người thân.

Lần này, anh Hùng vào TP.HCM thực hiện các thủ tục, làm lễ và đưa hài cốt người bác liệt sĩ về quê. Chuyến đi bằng máy bay chỉ kéo dài vài giờ nhưng với gia đình anh đó là hành trình được chờ đợi suốt gần nửa thế kỷ.

"Cảm xúc của tôi bây giờ rất vui mừng. Được thấy các đồng chí, đồng đội của bác đến thăm mộ bác, tôi rất vui", anh Hùng chia sẻ.

Anh Đặng Doãn Hùng cùng các hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, người thân và đồng đội liệt sĩ Ngọ thắp hương trước phần mộ của ông ở Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Quốc kỳ ôm trọn hài cốt liệt sĩ anh hùng 

Chia sẻ với Tuổi Trẻ, anh Đặng Doãn Đồng - một người họ hàng của liệt sĩ Ngọ - cho biết khoảng năm 2013, cha anh từ Nghệ An vào TP.HCM thăm anh.

Trong lần trò chuyện với những người hàng xóm gần khu vực Bệnh viện Quân y 175, ông kể về người họ hàng từng đi chiến trường biên giới Tây Nam rồi mất tích.

Một bác sĩ nghe câu chuyện đã giúp tìm lại hồ sơ và phát hiện một liệt sĩ mang tên Đặng Văn Ngọ, có nhiều thông tin trùng khớp với Đặng Doãn Ngọ.

 - Ảnh 7.

Gia đình liệt sĩ Ngọ thực hiện bốc mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Gia đình sau đó đối chiếu quê quán, đơn vị, thời gian nhập ngũ và các thông tin liên quan, xác định đây chính là người thân của mình và đồng thời biết ông đã được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM.

Thế nhưng hơn 10 năm kể từ khi biết nơi an nghỉ, gia đình vẫn chưa thể thực hiện được mong muốn đưa liệt sĩ Ngọ về quê hương.

Theo anh Đồng, đến khi chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được triển khai, mong muốn ấy một lần nữa thôi thúc gia đình.

“Gia đình quyết định nhờ Văn phòng đại diện phía Nam thuộc Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, cũng như sự giúp đỡ của các đồng đội và Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ TP.HCM cùng các cơ quan chức năng đưa hài cốt bác Ngọ về quê nhà”, anh Đặng Doãn Đồng nói.

 - Ảnh 8.

Anh Hùng chăm chú theo dõi quá trình cất bốc hài cốt của người bác liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ sáng 16-8 - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Sáng 16-8, bên phần mộ liệt sĩ Đặng Doãn Ngọ, gia đình, đồng đội và những người hỗ trợ cùng có mặt. Trong không khí trang nghiêm, hài cốt người chiến sĩ được cất bốc, từng lớp đất được lấy đi cẩn trọng.

Khi hài cốt được đưa lên, lá quốc kỳ đỏ thắm ôm trọn phần hài cốt của người chiến sĩ năm xưa không tiếc máu xương chiến đấu giành độc lập cho dân tộc.

 - Ảnh 9.
 - Ảnh 10.
 - Ảnh 11.

Ông Phạm Văn Cường (áo trắng) - Phó trưởng Văn phòng cơ quan đại diện phía Nam Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam - cùng các thành viên hội phủ Quốc kỳ lên hài cốt của liệt sĩ Ngọ. Theo ông Cường, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã giúp đỡ gia đình liệt sĩ ở khâu thủ tục giấy tờ, cất bốc và việc di chuyển từ TP.HCM về lại quê nhà Nghệ An bằng tàu lửa Thống Nhất - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Nhiều người thân đứng lặng bên phần hài cốt liệt sĩ. Với anh Đặng Doãn Hùng, đây là lần đầu tiên anh có thể nhìn thấy người bác của mình.

Còn ông Hoàng Văn Loan cũng không giấu được sự xúc động, cho biết: “Tôi đã làm tròn trách nhiệm với gia đình đồng đội, các con cháu đã chấp nhận, xem tôi như là một thành viên trong gia đình. Nay tôi đã thực hiện được phần việc trăn trở suốt nhiều năm, là đưa hài cốt anh trở về với gia đình”.

 - Ảnh 12.

Năm nay 34 tuổi, anh Đặng Doãn Hùng lần đầu nhìn thấy người bác anh hùng đã hy sinh vì độc lập dân tộc - Ảnh: TRÍ ĐỨC

“Mong nhiều gia đình cũng sẽ đón được liệt sĩ trở về”

 - Ảnh 13.

Sau lễ cất bốc, hội viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã cùng đến ga Sài Gòn tiễn gia đình liệt sĩ Ngọ về lại Nghệ An - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Sau lễ cất bốc, gia đình sẽ đưa hài cốt liệt sĩ Ngọ ra ga Sài Gòn để lên chuyến tàu Thống Nhất về Nghệ An. Từ ga Vinh, gia đình sẽ đưa hài cốt liệt sĩ về xã nhà làm lễ, sau đó an táng tại nghĩa trang liệt sĩ ở quê nhà.

“Gia đình tôi rất vui mừng khi biết được phần mộ của bác. Trước đó bố tôi còn khỏe đã vào thăm bác một lần, nhưng sức khỏe yếu dần nên không thể đi nữa. Hôm nay tôi được bố giao vào đây để làm lễ và đưa bác về quê.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cơ quan, đơn vị, đồng đội và những người đã hỗ trợ trong quá trình hoàn tất thủ tục đưa liệt sĩ về quê, trong đó có Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam và các đơn vị tại TP.HCM, Nghệ An”, anh Đặng Doãn Hùng nói.

 - Ảnh 14.

Sau 48 năm, liệt sĩ Ngọ được trở về quê nhà trên chuyến tàu Thống Nhất - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Còn với anh Đặng Doãn Đồng, việc tìm được phần mộ liệt sĩ Ngọ như là một cơ duyên, nhưng để người chiến sĩ sau 48 năm được trở về còn có sự hỗ trợ của nhiều cá nhân, đơn vị và chính sách tri ân của Đảng, Nhà nước.

“Chúng tôi mong trong chiến dịch 500 ngày đêm, các cơ quan nhà nước sẽ tìm được những phần mộ mà trước giờ chưa tìm thấy, để nhiều gia đình đang mong mỏi cũng có ngày đón người thân liệt sĩ trở về”, anh Đồng bày tỏ.

 - Ảnh 15.Chuyến tàu Thống Nhất hôm nay có liệt sĩ về quê cha đất tổ Phú Thọ sau gần 60 năm vào mặt trận phía Nam

Chuyến tàu Thống Nhất xuất phát từ ga Sài Gòn vào tối 2-8 đang trên đường đến ga Hà Nội vào sáng 4-8. Trong một khoang giường nằm hạng nhất, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Yến đang theo chuyến tàu đi dọc đất nước về lại quê cha đất tổ ở tỉnh Phú Thọ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên