Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân 'trùm kín' khi ra đường

Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân 'trùm kín' khi ra đường

(PLO)- Sáng nay, thời tiết Sài Gòn khoảng 22 độ C - chưa phải là nhiệt độ lạnh thấp nhất trong năm nhưng người dân vẫn mặc thêm áo khoác và che chắn kỹ lưỡng khi ra đường.

Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Theo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, trong sáng ngày 20-12, nhiều nơi ở Nam Bộ nhiệt độ tiếp tục xuống dưới 20 độ C. Cụ thể, tại Tà Lài (Đồng Nai) có nhiệt độ thấp nhất là 18 độ C, Phước Long (Bình Phước) 18,4 độ C, Long Khánh (Đồng Nai) 19,2 độ C... Tại TP.HCM, nhiệt độ thấp nhất sáng nay tại huyện Nhà Bè là khoảng 22,8 độ C.
Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Hơn 6 giờ sáng, thời tiết Sài Gòn se lạnh, nhiều người dân di chuyển trên đường phải mặc thêm áo khoác và áo len khi ra đường.
Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Những chiếc xe máy chen chúc trên các tuyến đường, nhiều người cũng trùm kín trong những chiếc áo ấm và mũ bảo hiểm kín đáo ứng phó với đợt lạnh của thời tiết Sài Gòn.
Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Một người phụ nữ trùm kín, khoác thêm chiếc khăn len khi di chuyển trên đường Hoàng Sa, quận 3, TP.HCM.
Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Các bậc phụ huynh không quên bảo vệ sức khỏe cho con em mình khi ra đường. Trẻ con được mặc những chiếc áo khoác dày.
Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Không phải ai cũng chuẩn bị sẵn áo khoác cho mình, vẫn có một vài người co ro dưới tiết trời se lạnh khi tham gia giao thông.
Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Dòng người mặc áo khoác gió di chuyển trên đường Trường Sa.
Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Một người phụ nữ đạp xe thể dục buổi sáng trên đường Trường Sa cũng mặc áo kín.
Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Trên những con đường, dòng người đi lại dường như chậm lại, phụ nữ thường mặc kín hơn để đối phó với thời tiết se lạnh.
Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Thời tiết Sài Gòn thay đổi, se lạnh người dân bắt đầu xuất hiện với những chiếc áo khoác, khăn choàng cổ.
Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Một người phụ nữ bán đậu hủ nóng, tranh thủ đi dọc những quán cà phê ven bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè để mời chào khách.
Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Khoảng 8 giờ sáng, không khí bắt đầu ấm dần lên. Người dân cũng di chuyển nhanh hơn để kịp giờ làm.
Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Người dân tập thể dục khi tiết trời ấm dần lên.
Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Anh Hà Tuấn Đạt (quận 3) tranh thủ thời tiết nắng ấm, mát mẻ để đưa con trai đi dạo. "Sài Gòn những ngày cuối năm thời tiết khá dễ chịu, gia đình tôi ai cũng thích cảm giác se lạnh và ấm áp dần vào buổi sáng như thế này" - anh Đạt chia sẻ.
Thời tiết Sài Gòn se lạnh, người dân trùm kín khi ra đường
Nhiều người thưởng thức cà phê bên vỉa hè, gần nhà thờ Đức Bà, quận 1 trong thời tiết Sài Gòn se lạnh.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.