(PLO)- Cứ độ đầu tháng chạp, anh Phạm Triết (quận Bình Tân, TP.HCM) lại bày giấy mực, nắn nót từng nét viết câu đối đỏ, cầu may mắn cho người đến xin chữ.
Anh Triết vốn là giáo viên mỹ thuật tại một trường THCS trên địa bàn quận 5, viết câu đối chỉ là nghề tay trái vào mỗi dịp Tết.
Kể về cơ duyên đến với nghệ thuật này, anh Triết nghĩ về ngày bé theo mẹ đi chùa, thấy ông đồ ngồi viết chữ ở góc sân, ấn tượng nét bút múa lượn bay bổng, anh chăm chú theo dõi và từ đó dần nuôi ước mơ trở thành ông đồ mai sau.
Khi này lớn lên, anh theo các thầy học chữ và đến với duyên viết câu đối đỏ bằng lối thư pháp chữ Việt. Video: Thầy giáo 9x hơn 8 năm giữ hồn câu đối đỏ Câu đối đỏ không chỉ là hương vị của năm mới mà còn là một nét đẹp văn hoá lưu truyền bao đời qua, chất chứa những lời cầu mong về một năm sum vầy, may mắn và bình an.
Hơn 8 năm cầm bút, anh Triết xem nghề vừa là thú vui vừa là trách nhiệm phải cố gắng giữ gìn mỹ tục xưa. Cứ độ tết đến xuân về, đôi tay anh lại lả lướt thảo từng lời hay ý đẹp cho người đến xin chữ. Anh Triết cho biết: “Viết câu đối đỏ ngày Tết không chỉ giúp mình kiếm thêm thu nhập mà hơn hết còn là cách để mình cảm nhận rõ không khí ngày Tết. Mỗi ngày được gặp gỡ, trao đổi với nhiều người bỗng thấy lòng rộn ràng hơn.” “Để chữ được tròn trịa, sắc sảo, người viết phải tập trung, tỉ mỉ trong từng nét bút ”, anh Triết cho biết thêm. Nhiều người quan niệm rằng viết câu đối đỏ không chỉ yêu cầu chữ phải đẹp mà nét còn phải có hồn, tâm người viết phải tươi sáng thì lời cầu may gửi gắm mới dễ thành hiện thực. Vì là công việc ngẫu hứng nên anh không cố định một chỗ để viết chữ, lúc ở một nẻo đường nào đó, lúc lại nắn nót từng nét tại gia, lúc lại giao lưu ở các trường học, công ty…
Hiện tại còn gần 1 tháng mới đến Tết Nguyên đán 2024, thế nhưng anh Phạm Triết đã nhận được rất nhiều đơn xin chữ của khách. Trên nền giấy rực rỡ tô điểm nét chữ vàng óng ánh, câu đối đỏ không chỉ trang hoàng cho không gian thêm màu sắc mà còn cầu mong những điều may mắn, thịnh vượng sẽ đến trong năm mới. Một số cặp câu đối được nhiều người chuộng xin trong năm mới như “Lộc biếc mai vàng xuân hạnh phúc- Đời vui sức khoẻ Tết an khang”, “Tết đến gia đình vui sum họp- Xuân về con cháu hưởng bình an”, “Trời thêm tuổi mới người thêm thọ- Xuân khắp dương gian phúc khắp nhà”,… Anh Dương Rạch Sanh (ngụ Quận 5) cho biết: “Viết câu đối bằng chữ Hán rất phổ biến tại khu Chợ Lớn- Quận 5, riêng với cách viết bằng chữ Việt như Triết thì rất hiếm”. “Nét chữ của Triết không chỉ nghệ thuật mà còn rất dễ đọc, đường nét sắc sảo”, anh Sanh chia sẻ. Không chỉ viết chữ trên liễn giấy, liễn lụa mà anh còn thể hiện cả trên bao lì xì. Thông thường khách sẽ yêu cầu viết tên người nhận hoặc lời chúc tốt đẹp lên bao đỏ để gửi tặng.
Ghé đến anh Triết để xin chữ ngày Tết, anh Dương Chí Cường (quận 11) cho biết: “Mình vừa xin chữ "cát tường" từ Triết với mong ước một năm sẽ luôn bình an, hạnh phúc. Cách trình bày trên bao lì xì của Triết rất cuốn hút, đẹp mắt”.
(PLO)- Suốt 8 năm qua, anh Phạm Triết (quận Bình Tân, TP.HCM) luôn dành một tháng cuối năm để bày giấy mực, nắn nót từng câu đối cho người đến xin chữ cầu may.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Trong hành trình phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua, bên cạnh tăng trưởng kinh tế hay mở rộng hạ tầng đô thị, an sinh xã hội luôn là một trong những trụ cột được TP đặc biệt chú trọng.
(PLO)- Ban Tổ chức Chương trình An cư cùng Người lao động ký biên bản ghi nhớ với đối tác MDS Land & Living để đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ, có thêm các giải pháp an cư bền vững cho người lao động.
(PLO)- Hiếm có vùng đất nào được thiên nhiên ban tặng những giá trị thiên nhiên bằng một tổ hợp du lịch độc đáo nối liền như Tà Kóu – Bưng Thị- Kê Gà (tỉnh Lâm Đồng).
(PLO)- Hình ảnh bé 4 tuổi ở Hà Tĩnh tham gia chạy bộ 2km cùng bố, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 được hàng ngàn người chia sẻ, lan toả...
(PLO)- Tình trạng trẻ em ngậm dầu hỏa thổi lửa xin tiền trên đường phố có nhiều dấu hiệu nghi vấn về phân chia địa bàn, đưa đón, giám sát, thu tiền và các chuyên gia pháp lý cho rằng cần khẩn trương làm rõ có hay không hành vi bóc lột sức lao động trẻ em để trục lợi.
(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.
(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.
(PLO)- Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII xác định sáu nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và năm nhiệm vụ đột phá, tập trung đổi mới phương thức hoạt động của Đoàn.
(PLO)- Sau hơn 150 năm hình thành và phát triển, nghề làm trống Bình An, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh vừa được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
(PLO)- TP.HCM đang đẩy nhanh việc lấy mẫu ADN tại gần 10.000 mộ liệt sĩ chưa rõ danh tính, đồng thời mở rộng rà soát các khu vực nghi có mộ tập thể liệt sĩ, trong đó có Công viên Lê Thị Riêng, nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ của phố Tây Bùi Viện, những cột lửa vẫn liên tục bùng lên giữa tiếng nhạc chói tai từ vệt dầu hỏa mưu sinh của những đứa trẻ.
(PLO)- Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII tiếp tục áp dụng mô hình “Đại hội không giấy tờ”. Toàn bộ tài liệu, công tác điểm danh và biểu quyết được thực hiện thông qua ứng dụng di động.
(PLO)- Chương trình Đối tác Thái Bình Dương và Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương phối hợp triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa.