Sau triều đại 10 năm, Ronaldo và Messi đã mất rất nhiều

(PL)- Đội trưởng đội Croatia và cũng là đồng đội cũ của Ronaldo ở Real Madrid, Luka Modric, đã lên ngôi ở giải The Best. Hai cầu thủ xếp kế tiếp là Ronaldo và Salah.

Điều mà giới chuyên môn và người hâm mộ đề cập nhiều không phải là chuyện hơn thua hay ai xứng đáng hơn mà là hai cầu thủ thay nhau thống trị danh hiệu số một suốt 10 năm qua là Ronaldo và Messi đã không có mặt trong buổi lễ trao giải đấy.

Có những phân tích cho rằng do Ronaldo và Messi đều đã biết trước kết quả nên cả hai không tham dự bởi đã quen với việc được tung hô trong các buổi lễ. Ý kiến trên chỉ là sự thông cảm phần nào cho hai nhân vật tiếng tăm và quen với vị trí số một nhưng bản chất của sự việc thì không phải thế. Ronaldo và Messi đã quá tự cao và xử sự quá dở khi không tham dự buổi lễ đấy, ít ra cũng là để đóng góp vào sự kiện lớn của bóng đá thế giới. Ngoài ra, việc tham dự cũng là để chúc mừng với người về đầu, điều mà 10 năm qua hai cầu thủ trên thay nhau lên ngôi số một và cũng được những người về sau chúc mừng.

Modric và Marta giành giải The Best nam và nữ  bóng đá thế giới. Ảnh: FIFA.com

Ronaldo không thể số một mãi và Messi cũng thế. Cả hai càng phải hiểu rằng không ai đứng mãi trên đỉnh và bóng đá thế giới cần phải có những sự đổi ngôi như thế. Hơn nữa, vị trí số một nói như cầu thủ số một năm nay là Luka Modric thì: “Danh hiệu này trao cho cá nhân tôi nhưng một mình tôi không thể thực hiện điều đấy. Đó là sự hỗ trợ rất nhiều từ các đồng đội của tôi và cả sự may mắn nữa…”.

Luka Modric hiểu anh vừa xứng đáng lại vừa may mắn khi chơi trong hai đội hình: một vô địch Champions League (Real Madrid) và một á quân thế giới (Croatia). Đồng thời anh cũng có những đóng góp nhất định. Tuy nhiên, cái dở lớn nhất là những đồng nghiệp của anh mà đặc biệt là Ronaldo và Messi lại không tham dự buổi lễ đấy với một hình thức như tẩy chay vậy.

Cả Ronaldo và Messi sẽ nghĩ gì khi nếu năm sau một trong hai anh giành lại được vị trí số một mà nhiều người sẽ không có mặt để chứng kiến và chúc mừng.

Bóng đá là một sân khấu bốn mặt và danh hiệu chỉ là nhất thời gắn với phong độ và chiến tích nhưng đừng bao giờ nghĩ mình mãi mãi là số một và phủ nhận tất cả các số một.

Sau triều đại 10 năm của Ronaldo và Messi, nhiều người mong các anh trở lại nhưng với việc “tẩy chay” người mới và danh hiệu mới, Ronaldo lẫn Messi sẽ mất rất nhiều.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.