Trước trận Liverpool - Roma:

Salah là người cũ của Roma thì có gì đáng nói

(PLO)- HLV Eusebio Di Francesco đã thừa nhận, Roma chẳng có gì phải tập trung vào mỗi người cũ Mohamad Salah.

Trả lời báo chí trong cuộc họp báo trước trận bán kết lượt đi Champions League với Liverpool, thuyền trưởng Eusebio Di Francesco của Roma nhấn mạnh, ông không bao giờ tìm cách “bắt chết” Salah, bóng đá là môn tập thể mà.

Buổi tập của Roma trên sân Anfield

Những ngày qua, câu chuyện về người sẽ “tiếp nối” Messi là… Salah được báo chí viết rất nhiều. Nhiều hãng tin lớn về quê nghèo của Mohamad Salah ở Ai Cập làm phóng sự, phỏng vấn những người thân, gia đình, người dân quê của Salah để nói về “người hùng dân tộc”.

Giàu có, Salah về quê nhà xây dựng “nông thôn mới”, xây dựng bệnh viện, đường sá trường học, trung tâm bóng đá, giúp người nghèo có nhà ở,... để làng quê anh thay da đổi thịt. Rồi tại Anh, Salah cũng đã có danh hiệu đầu tiên “Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League” (fan bầu chọn).

Báo chí Anh cũng đang rầm rộ đưa tin Salah sẽ vượt lên huyền thoại Liverpool Ian Rush để trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất mọi thời đại của CLB. Hiện nay Salah đã có 41 bàn cho Liverpool, chỉ còn thua kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải của Rush một bàn, trong khi các giải đấu Premier League, Champions League mà Salah chinh phục còn rất nhiều trận.

Tháng 6 năm ngoái Salah cập cảng Liverpool từ Roma

Mohamad Salah đến với đội bóng vùng Merseyside hồi tháng 6 năm ngoái từ Roma qua bản hợp đồng 37 triệu bảng Anh (42 triệu euro).

Trả lời báo chí về phương án vô hiệu người cũ Salah, HLV Eusebio Di Francesco nói: “Chúng tôi chẳng tập trung vào một cá nhân nào cả. Liverpool không chỉ có Salah, hàng công của họ còn có Firmino, Sadio Mane. Chúng tôi không chuẩn bị cho trận đấu này bằng việc tập trung vô hiệu hóa một cá nhân nào cả và nó cũng chẳng mảy may có trong suy nghĩ của tôi. Chúng tôi chuẩn bị trận đấu, chúng tôi vô hiệu hóa cách chơi của đối phương chứ chẳng nhằm vào một cá nhân nào”.

...Và ở đó Salah thành người hùng của Liverpool

Về người chơi cặp với Edin Dzeko, HLV Di Francesco vẫn không tiết lộ tiền đạo Thổ Nhĩ Kỳ Cengiz Under hay Patrick Schwick của Cech. Mọi chuyện chỉ là 50-50.

Sân Anfield đang rất son cho Liverpool với trận đại thắng 3-0 trước Man. City còn Roma là kẻ đã ngược dòng đánh bại Barcelona. Nhưng như cách nói của cựu tiền vệ Roma và mới có 1 năm cầm quân CLB này, Di Francisco thì Liverpool khác với Barcelona.

Hãy chờ một cuộc đối đầu thi vị, ít ra được gọi là hai “tân binh” đổi gió cho hàng triệu fan hâm mộ trên toàn thế giới trong những năm gần đây của Champions League, dẫu biết rằng Liverpool là một “thương hiệu” lớn của Champions League.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

Ibrahimovic mỉa mai Ronaldo

(PLO)- "I'm back"- đó là câu hét lên của Ronaldo sau khi ghi bàn vào lưới Uzbekistan khiến Ibrahimovic mỉa mai đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha...

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

Cape Verde, Curacao và tuyển Việt Nam

(PLO)- Tân binh Cape Verde tiếp tục gây sốc sau khi Tây Ban Nha đến Uruguay không thể chọc thủng lưới, trong khi Curacao từng chỉ thắng tuyển Việt Nam ở phạt đền và đến nay họ vừa làm Ecuador... khóc ròng.