Quán cà phê được trồng trên 30 cây si tạo hình mái nhà xanh mát ở Long An

Quán cà phê nhìn thôi đã thấy mát ở Long An

(PLO)- Quán cà phê xanh mát mắt, độc lạ được tạo nên bởi hàng chục cây si. 

Video: Quán cà phê nhìn thôi đã thấy mát ở Long An

Được thiết kế lạ mắt bởi nhiều cây si độc đáo, quán cà phê 166 nằm trên Quốc lộ 1A, thuộc xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa (Long An) thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Không gian xanh mát của quán cà phê là nơi lý tưởng cho khách đi đường dừng chân nghỉ ngơi khi thời tiết nắng nóng như hiện nay.

Quán cà phê được trồng trên 30 cây si (12).JPG
Quán cà phê được trồng trên 30 cây si (8).jpg
Quán cà phê được hình thành từ hàng chục cây si, tán lá si tạo thành mái che như căn nhà, có không gian thoáng mát thu hút nhiều người đi đường
Quán cà phê được trồng trên 30 cây si (3).jpg
Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Ẩn (57 tuổi, chủ quán), trước đây gia đình bà trồng các loại cây xanh, cây trứng cá che mát để bán quán nước giải khát và ăn sáng.

“Năm 2002, chồng tôi đã cắt bỏ các cây có sẵn ở quán chuyển sang trồng toàn bộ cây si để tạo không gian mát. Cây lớn và phát triển nhanh. Khi cây lên cao để không bị vướng vào lưới điện cao thế, chồng tôi đã cắt tỉa gọn để tạo hình như mái nhà xanh mướt, nhờ vậy nhiều người biết đến quán và ghé lại đây dừng chân nghỉ ngơi, uống nước” - bà Ẩn nói.

Quán cà phê được trồng trên 30 cây si (4).JPG
Các gốc cây được trồng ngay hàng thẳng lối, cắt tỉa gọn gàng.

Cũng theo bà Ẩn, lúc mới trồng có hơn 30 cây, bà cùng chồng chăm chút kỹ càng để cây phát triển đều. Khi cây lớn, cứ mỗi năm cắt tỉa 2 lần vào đầu tháng 4 và tháng 10 khi bắt đầu mùa mưa đến để tạo hình cho cây.

Quán cà phê được trồng trên 30 cây si (11).jpg
Bên trong không gian quán mát mẻ nhờ các tán lá

Bên trong quán rộng 250m2, các cây si được trồng theo từng hàng, không dùng quạt nhưng gió vẫn lồng lộng và mát mẻ. Chủ quán sắp xếp bàn ghế nhựa, võng cho khách dừng chân nghỉ ngơi giải khát chân.

Quán cà phê được trồng trên 30 cây si (5).JPG
Anh Lê Văn Đức ( phóng viên báo Long An) cho biết: "Thời tiết nắng nóng thế này, tìm được một quán cà phê như vậy rất khó, mỗi lần đi công tác tôi đều ghé đây nghỉ ngơi".
Quán cà phê được trồng trên 30 cây si (7).jpg
Chủ quán dựng các cọc bê tông làm trụ cho các nhánh cây si đan vào nhau.
Quán cà phê được trồng trên 30 cây si (9).jpg
Quán cà phê là điểm dừng chân lý tưởng của nhiều người đi đường.

Anh Nguyễn Thanh Nghị ( 35 tuổi, TP. Bến Tre, Bến Tre) cho biết: "Tôi là khách quen của quán hơn 10 năm nay, mỗi lần từ TPHCM về Bến Tre, đi ngang qua đây đều dừng chân nghỉ ngơi. Quán rất dễ thu hút nhiều người khi nhìn từ bên ngoài, hiện rõ mái nhà cây xanh, không gian mát rượi, vào quán là gió thổi khỏi cần quạt, nằm nghỉ thư giãn sau đoạn đường dài rất khỏe".

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.