Phát hiện nhiều đạn pháo khi trục vớt xe tăng cũ tại biển Quy Nhơn

Phát hiện nhiều đạn pháo khi trục vớt xe tăng cũ tại biển Quy Nhơn

(PLO)- Chiếc xe tăng cũ tại biển Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai đã được trục vớt thành công. Lực lượng chức năng phát hiện hàng chục quả đạn cỡ 120 mm và lượng lớn đạn, súng bên trong.

Chiều 29-4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức trục vớt xác xe tăng tại bãi biển Quy Nhơn, đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Truc-vot-xe-tang-Quy-Nhon-1.jpg
Hiện trường trục vớt xác xe tăng tại khu vực biển Quy Nhơn.

Lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục quả đạn pháo cỡ 120 mm, cùng số lượng lớn đạn 12,7 mm, 14,5 mm và nhiều súng bộ binh. Số đạn pháo này được thu gom, di chuyển đến nơi an toàn để tiêu hủy theo quy định.

Truc-vot-xe-tang-Quy-Nhon-4.jpg
Nhiều súng đạn cũ được tìm thấy.

Để thực hiện trục vớt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã huy động khoảng 40 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng công binh tiến hành rà phá bom mìn khu vực xung quanh nhằm đảm bảo an toàn. Sau đó, xe cẩu và xe tời được huy động để đưa xác xe tăng lên khỏi mặt nước.

Vật thể này được chuyển về xưởng sửa chữa của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để đánh giá tình trạng và báo cáo tham mưu lãnh đạo tỉnh hướng xử lý. Được biết, xe tăng này thuộc một đơn vị thiết giáp của Sư đoàn 22 quân đội Việt Nam Cộng hòa, bị phá hủy ngày 31-3-1975 tại cảng quân sự Quy Nhơn.

Truc-vot-xe-tang-Quy-Nhon-8.jpg
Trước khi trục vớt, lực lượng chức năng tiến hành rà phá bom mìn, đảm bảo công tác an toàn.
Truc-vot-xe-tang-Quy-Nhon-3.jpg
Nhiều quả đạn pháo được trục vớt an toàn.
Truc-vot-xe-tang-Quy-Nhon-5.jpg
Truc-vot-xe-tang-Quy-Nhon-6.jpg
Nhiều đạn được tìm thấy tại vị trí xe tăng cũ.
Truc-vot-xe-tang-Quy-Nhon-2.jpg
Người dân hiếu kỳ đến xem.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết: “Chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo Quân khu và Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức trục vớt chiếc xe tăng này lên bờ an toàn. Trước 17 giờ chiều hôm nay là đã trục vớt lên”.

Như PLO đưa tin, ngày 17-4, anh Lương Quốc Cường (31 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) đang chạy bộ dọc tuyến đường biển Xuân Diệu phát hiện một vật thể lạ nổi lên trên bờ biển Quy Nhơn khi thủy triều rút.

Qua quan sát, chiếc xe tăng này đã mất tháp pháo, toàn thân bị gỉ sét, ăn mòn mạnh bởi nước biển và phủ đầy rêu xanh.

Theo anh Cường, vị trí này bình thường bị nước biển che khuất, hiếm khi thủy triều rút sâu đến như vậy. Do đó, một phần chiếc xe tăng này chỉ lộ ra trong thời gian ngắn rồi tiếp tục chìm trong nước.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.